700 GLV hạt Tứ Trùng hành hương mừng Bổn mạng

Chủ nhật - 21/12/2025 18:12  42
Sáng Chúa Nhật IV Mùa Vọng, ngày 21/12/2025, gần 700 bạn Giáo lý viên đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Tứ Trùng, đã quy tụ về Giáo xứ Xuân Thủy, để giao lưu, gặp gỡ, mừng kính Quan thầy là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và cũng là để sống tinh thần của Năm thánh: Những người hành hương của hy vọng.
 

Ngay từ sớm, các bạn Giáo lý viên đã có mặt rất đông tại khuôn viên Giáo xứ Xuân Thủy. Trong bầu khí thân tình, sôi động của cuộc gặp gỡ, lòng mỗi người tham dự như bừng lên niềm háo hức, hồ hởi khó tả. Những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay chan chứa tình huynh đệ và những cử điệu vui tươi, đã xóa nhòa mọi khoảng cách, nối kết các tâm hồn trong cùng một lý tưởng phục vụ.
 

Nơi đây, sức trẻ được khơi dậy, sự nhiệt huyết được bừng lên, qua đó, mỗi giáo lý viên cảm nhận rõ hơn niềm vui của sự hiệp nhất, của sự dấn thân và trao ban. Tất cả cùng hòa chung một nhịp đập năng động và tràn đầy sức trẻ, một quyết tâm hừng hực sẵn sàng lên đường, mang theo ngọn lửa yêu mến và trách nhiệm, để tiếp tục gieo mầm đức tin trong đời sống hằng ngày.



Không chỉ có tiếng nhạc sôi động và những cử điệu vui tươi, các bạn Giáo lý viên còn được cha Giuse Phạm Văn Phi, chánh xứ Trung Hòa, giúp ý thức sâu xa hơn về sứ mạng cao quý mà mỗi người Giáo lý viên được trao ban, về những thuận lợi và khó khăn khi đứng lớp, và về cách thức để giữ được ngọn lửa nhiệt huyết khỏi bị dập tắt bởi những chán chường, mệt mỏi. Các bạn cũng có cơ hội để nêu lên những thắc mắc, trăn trở, khó khăn của mình trong khi thi hành sứ mạng với các cha trong Giáo hạt. Nhờ đó, các cha sẽ thấu hiểu hơn về tâm tư, thao thức của các bạn, để có thể đồng hành, hướng dẫn, trợ giúp để các bạn thi hành sứ mạng của mình một cách tốt đẹp.
 

Lúc 9h45’, Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, quản hạt Tứ Trùng, đã chủ sự nghi thức khởi đầu cuộc hành hương. Tiếp đó, bước theo Thánh giá Đức Giêsu, trong tiếng kèn tiếng trống hào hùng, rộn rã, đoàn rước trang nghiêm tiến vào Nhà thờ Xuân Thủy, để đến với cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do Cha Quản hạt Tứ Trùng chủ tế, và quý Cha trong Giáo hạt đồng tế. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý Thầy, quý Dì, quý đại diện Ban hành giáo các Giáo xứ, quý ông bà trong ban Nghiêm huấn, khoảng 700 bạn Giáo lý viên từ các Giáo xứ trong Giáo hạt và đông đảo bà con trong Giáo xứ Xuân Thủy.
 

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế gợi lên trong cộng đoàn thái độ khẩn trương trong việc sống tinh thần của Mùa Vọng: gấp rút chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để mừng đại lễ Giáng Sinh và để sẵn sàng đón Chúa đến với mỗi người, bởi vì mùa Vọng đang dần khép lại. Ngài cũng mời gọi mọi người noi gương Đức Maria và Thánh Giuse, biết nói lời xin vâng trước kế hoạch của Thiên Chúa, mau mắn cộng tác làm kế hoạch đó được thực hiện trong cuộc đời mình, và lan tỏa dự án thần linh này cho tha nhân.

Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh đã đào sâu về mục đích của buổi quy tụ của Giáo lý viên Giáo hạt Tứ Trùng về Giáo xứ Xuân Thủy hôm nay, đó là hành hương Năm Thánh và mừng Bổn mạng – Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

Qua ngày hành hương, ơn toàn xá được trao ban cách rộng rãi, nhờ đó, nhiều người, nhiều linh hồn được tha mọi hình phạt tạm do tội đã phạm. Không những thế, ơn Chúa tuôn đổ trong ngày hành hương còn giúp mỗi bạn Giáo lý viên được biến đổi, canh tân đời sống của mình sao cho phù hợp với các giá trị của Tin Mừng. Nhờ đó, mỗi người mỗi ngày một trở nên đạo đức, thánh thiện hơn, được bừng cháy lên niềm hy vọng đặt nơi Đức Giêsu, và có khả năng lan tỏa những điều thánh thiêng đó cho những em thiếu nhi được trao phó cho mình hướng dẫn.

 


Trong ý hướng của ngày mừng Quan thầy là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cha Giuse đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm Đức Maria, một mẫu gương tuyệt hảo cho đời sống của người Giáo lý viên. Cũng như Đức Maria luôn xin vâng trước sứ mạng Thiên Chúa trao phó, cả khi vui lẫn lúc buồn, cả khi bình an, êm đềm lẫn những lúc gian nan, khổ cực, mỗi bạn Giáo lý viên cũng được mời gọi bỏ đi cách thi hành sứ mạng một cách hời hợt, cảm tính, biết yêu mến sứ mạng một cách kiên trì, bền bỉ, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, vẫn một lòng gắn bó với sứ mạng của mình.

Ngoài ra, Giáo lý viên không chỉ là người truyền đạt những kiến thức, hiểu biết về Thiên Chúa, mà quan trọng hơn là phải lan tỏa tình yêu đối với Thiên Chúa, kinh nghiệm sống thân mật với Ngài, cho các em mà mình được trao phó. Để thi hành tốt vai trò này, Cha Giuse nhắc các bạn Giáo lý viên nhớ một nguyên tắc căn bản: “Không ai có thể cho cái mà mình không có”. Cũng như Đức Maria đã cưu mang Chúa trong lòng trước khi mang Chúa đến cho bà Êlisabét, mỗi Giáo lý viên cũng được mời gọi đón Chúa vào cuộc đời mình, bằng cách nỗ lực trau dồi bản thân, từng ngày nên thánh thiện hơn, tha thiết gắn bó với Chúa qua việc cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ. Có như thế, đời sống của các bạn mới trở thành một tấm gương sáng, giúp việc giảng dạy của các bạn đạt kết quả tốt đẹp.

Trước khi Thánh lễ khép lại, một bạn Giáo lý viên đã thay lời cho gần 700 tham dự viên, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý cha đã yêu thương, tin tưởng trao phó sứ mạng cao quý là đồng hành với các em thiếu nhi trong đời sống đức tin. Bạn cũng nói lên lòng biết ơn trước sự đón tiếp thân tình, chu đáo của Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ chủ nhà, nhờ đó, các bạn mới có được một ngày quy tụ bên Chúa và bên nhau thật tốt đẹp và ý nghĩa.

 

Hy vọng ngọn lửa nhiệt huyết được thổi bùng lên qua ngày hành hương mừng Quan thầy này, sẽ được các bạn Giáo lý viên giữ mãi trong tim, để khi trở về, mỗi người sẽ hăng say, nhiệt thành dấn thân hơn nữa trong sứ vụ đem Chúa đến cho người khác, nhất là cho các em thiếu nhi được trao phó cho mình.
 

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây