Dấu ấn ngày mừng bổn mạng giáo họ Mẹ Vô Nhiễm
Thứ sáu - 12/12/2025 17:26
17
Sáng thứ Ba, ngày 09/12/2025, cộng đoàn Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Giáo Phòng hân hoan cử hành lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của giáo họ. Đối với cộng đoàn nơi đây, ngày lễ không chỉ mang ý nghĩa phụng vụ trọng đại, mà còn là nhịp cầu thiêng liêng đưa từng người con trở về với Mẹ, Đấng Quan thầy dịu hiền, luôn âm thầm nâng đỡ, ủi an và chở che đoàn con trên mọi nẻo đường Đức tin.

Điều để lại trong lòng mọi người nhiều cảm xúc nhất chính là buổi rước kiệu Đức Mẹ diễn ra vào chiều hôm trước. Cộng đoàn toàn xứ Giáo Phòng cùng liên đoàn kèn miền Đại Đồng đã quy tụ đông đảo, nghiêm trang theo bước chân, rước kiệu Mẹ đi qua từng con đường thân yêu của quê đạo. Tiếng kinh Mân Côi dịu dàng hòa cùng tiếng kèn trầm bổng, tất cả quyện lại thành một giai điệu thiêng thánh, chạm đến sâu thẳm tâm hồn. Mỗi bước chân, mỗi lời kinh như một làn hương nhẹ dâng lên Mẹ, chất chứa trọn vẹn tấm lòng tín thác và yêu mến. Cuộc rước kiệu vì thế không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là dòng chảy tâm linh, là lời tuyên xưng Đức tin sống động của cộng đoàn.

Bước sang ngày lễ chính, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn. Tuy mới được thành lập vào ngày 20/6/2022, nhưng Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm đã không ngừng lớn mạnh nhờ tinh thần hiệp nhất và lòng cậy trông bền bỉ vào Mẹ. Từ những ngày đầu còn đơn sơ, giáo họ đã chọn mẫu gương tinh tuyền và khiêm nhường của Đức Maria làm ánh sáng dẫn lối cho đời sống đạo. Sáng ngày lễ, khuôn viên nhà thờ rực rỡ trong sắc cờ hoa, các hội đoàn, bà con giáo dân cùng chung tay chuẩn bị trong bầu khí hân hoan đặc biệt. Trong từng ánh mắt, từng nụ cười đều ánh lên niềm vui của những người con đang hướng về ngày lễ Quan thầy thân yêu của mình.
Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển Quản hạt Đại Đồng chủ tế, cùng với sự hiện diện quý báu của quý Cha trong giáo hạt, quý Cha quê hương, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn Chánh xứ Thanh Nhang, đã gợi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về vẻ tinh tuyền nơi tâm hồn và thân xác Đức Maria, đồng thời nhấn mạnh đến đặc ân cao quý mà Thiên Chúa đã dành cho Mẹ: được gìn giữ khỏi mọi vương vấn của tội nguyên tổ ngay từ giây phút đầu đời. Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn biết noi gương Mẹ sống đời trong sạch, khiêm nhu, và luôn phó thác trọn vẹn cho thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, để trở nên gương sáng cho gia đình, giáo họ và những người chung quanh.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, ông trùm đại diện giáo họ đã dâng lời tri ân quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông, đồng thời cảm ơn các hội đoàn và những người đã âm thầm phục vụ để làm nên Thánh lễ sốt sắng và trang trọng
Ngày lễ Quan thầy năm nay không chỉ là dịp để giáo họ hồi tưởng chặng đường hình thành và phát triển, mà còn là lời mời gọi mỗi người thêm xác tín vào tình yêu mà Chúa và Mẹ vẫn hằng tuôn đổ trên cộng đoàn. Đồng thời, đây cũng là động lực để mọi thành phần dân Chúa tiếp tục sống Đức tin cách nhiệt thành, góp phần xây dựng giáo họ ngày một thăng tiến trong ân sủng, hiệp nhất và bình an.