Giữa sắc tím linh thánh của Mùa Vọng – mùa chờ đợi và hy vọng, Chúa Nhật ngày 07 tháng 12 năm 2025 đã trở thành một dấu son đậm nét trong hành trình đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Chỉ Thiện. Đây là ngày 113 em thiếu nhi hân hoan lãnh nhận Bí tích Thêm Sức – hồng ân Thánh Thần tuôn đổ, đồng thời cũng là ngày Giáo xứ chính thức khánh thành ngôi Nhà Mục vụ mới sau một thời gian dài xây dựng trong cầu nguyện và hiệp nhất.

Từ 8 giờ 30, tiếng chuông nhà thờ đã ngân vang như lời mời gọi mọi người quy tụ. Giáo xứ trân trọng đón tiếp Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý khách trong bầu khí thân tình, ấm áp nhưng đầy trang trọng của ngày đại lễ.
Đúng 9 giờ 15, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục Giáo phận, Cha Quản hạt Gioan Đỗ Duy Môn, Cha xứ Giuse Phan Văn Duy đã long trọng cắt băng khánh thành Nhà Mụv vụ trước sự hiện diện của đông đảo bà con giáo dân. Dải lụa đỏ được cắt trong tiếng vỗ tay rộn ràng như mở ra một chặng đường phục vụ mới cho đời sống giáo lý, sinh hoạt giới trẻ và các hội đoàn của Giáo xứ Chỉ Thiện. Ngay sau nghi thức, đoàn rước từ Nhà Mục vụ long trọng tiến vào Thánh đường trong tiếng ca vang dội và sự sốt mến của toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng, Đức Cha Tôma đã mời gọi cộng đoàn suy gẫm về Bí tích Thêm Sức, nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu. Ngài ân cần nhắn nhủ các em thiếu nhi: “Hãy giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người, đặc biệt cho những anh chị em lương dân và tôn giáo bạn đang sống quanh chúng ta.”
Đức Cha không chỉ khuyến khích các em can đảm sống và làm chứng cho đức tin, nhưng còn nói đến trách nhiệm không thể thay thế của những bậc cha mẹ. Ngài mời gọi các gia đình: Sống gương mẫu, thánh thiện - Giữ thói quen đọc kinh sớm tối, tạo nên những “gia đình cầu nguyện” – nơi đức tin được dưỡng nuôi từng ngày. Những lời của Đức Cha Tôma như một kim chỉ nam để mỗi gia đình trở nên “Giáo hội tại gia”, nền tảng vững chắc giúp các em trưởng thành trong đức tin.

Ngài không quên chúc mừng Giáo xứ vì đã xây dựng được ngôi Nhà Mục vụ khang trang, rộng rãi, và tha thiết nhắc nhở cộng đoàn cùng nhau giữ gìn, bảo vệ công trình chung – dấu chỉ của đức tin sống động và tinh thần hiệp nhất của con dân Chỉ Thiện.
Trong bầu khí linh thiêng và thinh lặng, nghi thức đặt tay và xức dầu Thánh được cử hành cho 113 em thiếu nhi. Ngọn lửa Thánh Thần như được thắp sáng trong tâm hồn các em – một khởi đầu mới trong hành trình đức tin.

Cuối thánh lễ, đại diện Giáo xứ trân trọng dâng lời cảm ơn Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ và chung vui với Giáo xứ. Bó hoa tươi thắm được kính dâng lên Quý Đức Cha như lời tri ân sâu sắc. Cả cộng đoàn vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt, biểu lộ niềm vui trọn vẹn của ngày đại hồng ân.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục dẫn dắt 113 em thiếu nhi đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay, để các em luôn vững mạnh trong đức tin, can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời.
Xin Chúa chúc lành cho Giáo xứ Chỉ Thiện – cho ngôi Nhà Mục vụ mới trở thành mái nhà chung của tình hiệp nhất, nơi nuôi dưỡng đức tin và đào tạo thế hệ tương lai của Giáo hội. Ước mong mỗi gia đình luôn giữ được ngọn lửa cầu nguyện, sống yêu thương – bình an – thánh thiện trong ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin làm cho ngày hôm nay trở thành khởi đầu của nhiều ơn lành mới, để cộng đoàn chúng con luôn tiến bước trong niềm vui, hy vọng và tình yêu của Chúa Kitô. Amen.
Tác giả: Đaminh Bùi Văn Luận