Đại lễ Mẹ Vô Nhiễm: đoàn con Bùi Chu tìm về bên Mẹ

Thứ hai - 08/12/2025 09:48  295
Hằng năm, cứ đến dịp 08/12, đông đảo con cái Bùi Chu từ khắp mọi miền lại nô nức hành hương về Tiểu Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, để long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan thầy đệ nhất của Giáo Phận.
 

Đối với người tín hữu Bùi Chu, lễ Mẹ Vô Nhiễm không chỉ là một ngày lễ trọng trong năm Phụng vụ, nhưng còn gợi lên ký ức thiêng liêng, sống động về hành trình đức tin của cha ông. Về với Phú Nhai, mỗi người con Bùi Chu như được trở về nguồn cội, được hòa vào trong dòng chảy lịch sử đức tin hào hùng, với bao thăng trầm của Giáo Phận. Bởi lẽ, Phú Nhai (Trà Lũ xưa) được vinh dự là một trong những nơi ghi dấu những bước chân đầu tiên của các vị thừa sai đến giảng đạo tại Việt Nam. Hơn nữa, nơi đây còn lưu giữ chứng tích về giai đoạn lịch sử đầy bi tráng của Giáo Phận khi đức tin bị bách hại dữ dội, đỉnh điểm dưới thời vua Tự Đức và phong trào Văn Thân thế kỷ XVIII. Giữa cơn bão táp, phong ba khủng khiếp đó, khi con thuyền Giáo Phận bị ngả nghiêng, chao đảo đến mức gần chìm, Đức Cha Vinh và Cha Chính Hòa đã dâng Giáo Phận cho sự chở che của Mẹ, với lời khấn hứa rằng: Nếu Mẹ đoái thương, gìn giữ Giáo Phận được bình an vượt qua cơn bách hại, thì sẽ xây một ngôi Thánh đường xứng đáng để dâng kính Mẹ. Ngôi Thánh đường Phú Nhai nguy nga, sừng sững hiện tại chính là dấu chứng không thể phai mờ về tình thương yêu, che chở, gìn giữ của Mẹ đối với Giáo Phận. Đó cũng là biểu tượng của lòng biết ơn, yêu mến nồng nàn, sâu đậm mà con cái Bùi Chu dành cho Mẹ.
 

Quy tụ về bên Mẹ trong đại lễ năm nay, có Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, vị chủ chăn của Giáo Phận, và đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận: quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh, và bà con giáo dân. Đây là một hình ảnh thật đẹp, diễn tả cách sống động sự hiệp nhất, yêu thương trong cùng một gia đình đức tin, bên người mẹ hiền từ là Đức Maria.
 

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Tôma khơi lên trong cộng đoàn tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo Hội nói chung và Giáo Phận Bùi Chu, cũng như từng người nói riêng, một người Mẹ vừa cao trọng, thánh thiện tuyệt vời, vừa hiền từ, dịu dàng, luôn dõi theo, chăm sóc đoàn con. Đức Cha cũng nêu lên ý nghĩa của ngày lễ hôm nay: không chỉ là ngày mừng kính Quan thầy đệ nhất của Giáo Phận, nhưng còn là ngày mừng quan thầy của Chủng Viện, mừng tước hiệu của Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, cũng là ngày mà Giáo xứ Phú Nhai cùng với Mẹ chiêm ngắm, tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các sinh hoạt, các nhu cầu của Giáo Phận nói chung và từng giáo xứ, từng gia đình, từng người nói riêng, để xin Chúa qua lời chuyển cầu rất đắc lực của Mẹ Maria, tuôn đổ xuống muôn vàn ơn lành xuống trên tất cả.
 

Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc, Đức Cha đã quảng diễn về ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ trong dòng chảy sống động của lịch sử cứu độ. Sau khi bất tuân lệnh Chúa, nguyên tổ bị rơi vào tình trạng thảm thương: xa rời Chúa, phải đau khổ và phải chết. Nhưng giữa thảm kịch đó, tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người vẫn không thay đổi. Ngài đã ban cho họ lời hứa cứu độ. Lời hứa này có nhắc tới một người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn. Người nữ đó chính là Đức Maria, và việc Mẹ đạp nát đầu con rắn được hiểu là ngay từ giây phút đầu tiên được dựng thai, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi mọi vết tích của nguyên tổ. Như thế, Đức Maria trở thành Evà mới: Evà cũ thất bại trước con rắn, còn Mẹ đạp nát đầu con rắn; Evà xa rời Thiên Chúa, không có Chúa ở cùng, còn Mẹ luôn có Chúa ở cùng; Evà bị tước mất ân sủng, còn Mẹ được xưng tụng là Đấng đầy ân sủng…
 

Đức Cha cũng giúp cộng đoàn nhận ra tính hợp lý và cần thiết của đặc ân vô nhiễm nơi Đức Mẹ. Trước hết, nhờ đặc ân này, Mẹ mới trở nên cung điện xứng đáng cho Con Chúa, Đấng vẹn sạch, vô tì tích, giáng trần. Hơn nữa, nếu Mẹ bị vương nhiễm dù chỉ một chút tội lỗi, thì làm sao Mẹ xứng đáng được sứ thần xưng tụng là “Đấng đầy ân sủng, được Đức Chúa ở cùng”? Cuối cùng, việc Đức Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội thực chất là việc Mẹ được hưởng trước công nghiệp cứu chuộc của Đức Kitô, Con Mẹ. Nếu mọi Kitô hữu, nhờ công nghiệp cứu độ của Đức Kitô, qua Bí tích Rửa tội, đều được xóa bỏ tội nguyên tổ, thì Đức Mẹ, người mang Đấng cứu độ đến cho nhân loại, chẳng phải càng xứng đáng được hưởng nhờ công nghiệp ấy hơn hết mọi Kitô hữu, theo một cách thức trọn hảo và độc nhất vô nhị, là không vướng mắc nguyên tội, sao?
 

Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn chiêm ngưỡng mẫu gương của Đức Mẹ, để noi gương, bắt chước Mẹ trong cuộc sống thường này, biết khiêm tốn, vâng phục trước Thánh ý Chúa, luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận muôn vàn ân sủng mà Thiên Chúa thương ban và cộng tác cách đắc lực để những ân sủng đó được triển nở và phát sinh hoa trái thiêng liêng trong cuộc sống của mình và của người khác. Một khi đã sống như Mẹ đã sống như thế, mỗi người chắc chắn cũng sẽ được Thiên Chúa chúc phúc và ân thưởng như Ngài đã làm trên cuộc đời Đức Mẹ.
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Phạm Quang Vinh, Trưởng ban tổ chức đại lễ, đã nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân sự hiện diện đầy tình thương của Đức Cha, quý Cha, cộng đoàn. Cha cũng cám ơn cách đặc biệt những người đã đóng góp cách này cách khác để làm nên một ngày đại lễ thật long trọng và sốt sắng.
 

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm nay tuy đã khép lại, nhưng lòng tin yêu son sắt của mọi con cái Bùi Chu đối với Đức Maria vẫn mãi vẹn nguyên, với xác tín không lay chuyển rằng: “Mến Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi”. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử đắc lực của Mẹ Maria, tuôn đổ dư tràn phúc lộc của Ngài trên mọi sinh hoạt của Giáo phận nói chung và từng người nói riêng, để tất cả đón nhận được món quà cứu độ mà Mẹ đã mang đến cho nhân loại.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây