Hành trình 150 năm sắc phong giáo họ Kinh Lũng
Thứ tư - 03/12/2025 03:11
380
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136).
Lời Thánh Vịnh ấy như ánh sáng dẫn đường cho ngày kỷ niệm 150 năm sắc phong Giáo họ Kinh Lũng và lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê - Quan thầy của cộng đoàn. Đây không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình đức tin bền bỉ của biết bao thế hệ đã âm thầm xây nên linh hồn của một cộng đoàn nhỏ bé nhưng kiên cường.

Giáo họ Kinh Lũng thuộc giáo xứ Trực Chính, giáo hạt Báo Đáp, không đông người, không giàu có, nhưng lịch sử Giáo Hội chưa bao giờ được viết bằng những điều phô trương. Nó được dệt nên từ sự âm thầm, bền bỉ và trung tín. Chỉ hơn 200 nhân danh, nhưng suốt 150 năm qua, giáo họ vẫn đứng vững qua bao biến thiên thời cuộc, đó đã là một phép lạ của đức tin.
Hình ảnh ngôi nhà thờ cũ đơn sơ giữa cánh đồng bên triền đê gió lộng vẫn khắc sâu trong ký ức: bom đạn từng rung chuyển, mưa bão từng quật ngã, thời gian từng làm mục nát từng vì kèo. Thế nhưng chính những vết rạn ấy lại là chứng nhân cho vô vàn lời kinh sớm tối, cho ngọn nến hy vọng được giữ cháy trong những năm tháng tối tăm nhất.

Ngày 01.01.2011, cộng đoàn giáo họ quyết tâm xây dựng lại ngôi thánh đường. Không phải để “đẹp cho bằng ai”, mà để dựng lên một mái nhà xứng đáng cho Chúa ngự giữa dân Ngài. Tới ngày 10.12.2016, thánh đường mới hiên ngang mọc lên, như khẳng định rằng: khi lòng người hiệp nhất, điều tưởng chừng không thể sẽ trở thành có thể.
Năm 2024, giáo họ tiếp tục hoàn thiện tượng đài, tòa vàng, chặng đàng Thánh Giá, những công trình không chỉ đẹp về hình thức mà còn chất chứa tình yêu, sự hy sinh và tấm lòng quảng đại của từng gia đình.

Suốt thời chiến lẫn thời bình, đức tin đã nâng đỡ cha ông, và đến hôm nay vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái. Niềm vui lớn nhất của cộng đoàn là được dâng lên Giáo Hội một linh mục: Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, O.P., người con hiền lành, khiêm nhu và tài đức, hiện phục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột. Ngài là minh chứng rằng từ một mảnh đất nhỏ bé, những ân sủng lớn lao vẫn nở hoa.
Tinh thần phụng vụ sốt sắng, lòng đạo đức chân thành và tính hiệp nhất bền chặt đã làm nên bản sắc Kinh Lũng. Người người chung tay, việc việc chu toàn; dù âm thầm hay hiển hiện, tất cả đều được dâng bằng cả trái tim.

Trong Thánh lễ mừng 150 năm sắc phong lúc 09h30, Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 30.11.2025 - mở đầu năm phụng vụ mới 2026, bầu khí thiêng liêng tràn ngập. Sự hiện diện của Cha Quản hạt Gioakim Nguyễn Văn Tường, quý cha cựu xứ, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, quý khách xa gần và đông đảo bà con Giáo họ Kinh Lũng từ khắp nơi trở về đã làm cho niềm vui ấy thêm trọn vẹn. Đó là dấu chứng rõ ràng rằng hồng ân Chúa đang tuôn đổ trên mảnh đất này hôm nay còn dạt dào hơn cả ngày xưa.
Kinh Lũng đứng vững nhờ đức tin.
Kinh Lũng lớn lên nhờ hiệp nhất.
Kinh Lũng tỏa sáng nhờ sống trọn ơn gọi Kitô hữu.
Ngày lễ đã khép lại, nhưng âm hưởng còn vang vọng mãi. Dù là giáo dân chính thức hay chỉ là người ghé qua trên hành trình đức tin, mỗi người đều được mời gọi tiếp nối truyền thống yêu thương, hy sinh và trung tín mà cha ông đã để lại. Và trong niềm tự hào lặng thầm ấy, ta lại thì thầm lời Thánh Vịnh, như một lời tín thác không ngừng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Ước gì từ hôm nay, hành trình mới của giáo họ tiếp tục được viết bằng đôi tay của mỗi người, bằng lòng yêu mến Giáo Hội, bằng tâm hồn trung tín với Chúa và bằng tinh thần phục vụ theo gương Thánh Phanxicô Xaviê - Quan thầy khả kính.
Xin dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin: “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, hôm nay và mãi mãi.”