Giáo họ Xuân Minh mừng tòa và nhà đa năng

Chủ nhật - 30/11/2025 21:14  285
Trong bầu khí thánh thiêng của ngày đầu tiên của năm Phụng vụ mới, ngày 30/11/2025, Giáo họ Xuân Minh đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên Giáo họ. Nhất là trong thời gian vừa qua, nhờ tình thương quan phòng của Chúa, qua sự quảng đại đóng góp của bà con giáo dân, Giáo họ đã sửa sang tòa chính thêm lộng lẫy, làm mới hai tòa phụ, và có thêm ngôi nhà đa năng để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt trong Giáo họ.
 

Chủ tế trong Thánh lễ là Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng và cũng là Cha quản nhiệm của Giáo họ. Đồng tế với ngài có Cha Phêrô Lương Đức Thiệu, chánh xứ Xuân Thủy, Cha Giuse Đỗ Văn Đỉnh, phó xứ An Bài. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý Thầy và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo họ.



Mở đầu Thánh lễ, Chủ tế Giuse đã lược qua những ơn lành nổi bật mà Giáo họ đã nhận được trong suốt tiến trình phát triển của mình, để từ đó mời gọi cộng đoàn sốt sắng bước vào Thánh lễ, để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn cách xứng hợp. Trong bầu khí Phụng vụ của Chúa Nhật I Mùa Vọng, Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn sống trọn vẹn tinh thần của Mùa Vọng, qua thái độ tỉnh thức và sẵn sàng, biết chuẩn bị tâm hồn mình xứng đáng mừng lễ Giáng Sinh, và nhất là để chờ đợi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, để ngày Chúa đến, mỗi người không hoảng loạn, sợ hãi, nhưng an bình, hạnh phúc vì có được Chúa là phần thưởng vĩnh cửu của mình.



Trong bài giảng, Cha Phêrô Lương Đức Thiệu đã mời giúp cộng đoàn ý thức sâu xa hơn về ý nghĩa của Mùa Vọng. Mặc dù Thiên Chúa vẫn đến với con người mỗi ngày qua tha nhân, qua Lời Chúa, qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Nhưng cuộc viếng thăm có tính cách chung cuộc, quyết định đến vận mệnh vĩnh cửu của mỗi người, không chỉ được hiểu là ngày tận thế nhưng còn là giờ chết của mỗi người. Ngày đó đến một cách bất ngờ, chẳng ai có thể biết được ngày giờ cụ thể.



Vì tính bất ngờ đó, nên Thiên Chúa mời gọi mỗi người phải tỉnh thức và sẵn sàng, để bất cứ giờ nào Chúa đến, mỗi người cũng đang ở trong tình trạng tốt nhất, để lập tức ra nghênh đón Chúa. Muốn thế, mỗi người phải sửa soạn tâm hồn mình cho xứng đáng là Đền Thờ của Thiên Chúa, xứng đáng để Chúa ngự, bằng cách loại bỏ những tính hư nết xấu, những việc làm xấu xa, tội lỗi, đồng thời, biết canh tân, đổi mới đời sống bằng việc luyện tập các nhân đức.



Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm và sốt sắng. Mỗi người dâng lên Chúa những hy sinh, lao nhọc, những đóng góp nhỏ bé của mình, hiệp cùng hy tế cứu độ của Đức Giêsu, nhờ đó mà của lễ mỗi người dâng lên được đẹp lòng Thiên Chúa và sinh ích cho mình cũng như cho cộng đoàn.



Cuối Thánh lễ, ông trùm thay lời cho cộng đoàn Giáo họ đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân những tình cảm quý mến mà quý Cha, quý Thầy, quý ân thân nhân và quý khách xa gần đã dành cho Giáo họ. Ông cũng nói lên lòng biết ơn của Giáo họ, đối với lòng quảng đại của quý ân thân nhân, đã góp lời cầu nguyện, công sức, tiền của, để Giáo họ có được cơ ngơi ngày càng hoàn thiện như hôm nay.




Nguyện chúc lòng tin, lòng mến của bà con trong Giáo họ, vốn đã được thể hiện qua việc chung sức, đồng lòng xây dựng nhà Chúa trong suốt thời gian vừa qua, vẫn được tiếp tục tăng triển bền vững. Nhất là mỗi người không chỉ nỗ lực làm đẹp diện mạo nhà Chúa về mặt cơ sở vật chất, nhưng còn biết chăm chỉ, sốt sắng đến nhà Chúa để làm việc phụng sự Ngài, qua các Thánh lễ, các Bí tích, các giờ kinh nguyện, nhờ đó, mà đón nhận được muôn phúc lành cho chính mình và cho cả Giáo họ nữa.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây