Lễ giỗ mãn tang Cha cố Vinhsơn Đinh Văn Mợi
Thứ sáu - 21/11/2025 09:52
610
Sáng thứ Sáu, ngày 21/11/2025, gia đình linh tông, huyết tộc và cộng đoàn Giáo xứ Hải Điền, quê hương của cha cố Vinhsơn Đinh Văn Mợi, đã tổ chức Thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng, để tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha cố Vinh sơn trong dịp giỗ mãn tang của ngài.
Cha cố Vinhsơn được Chúa gọi về ngày 23/11/2022, và được an táng tại khuôn viên Giáo xứ Hải Điền quê hương. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 3 năm kể từ ngày Cha cố về nhà Chúa. 3 năm là thời gian đủ dài để người ta lãng quên nhiều chuyện, nhưng ký ức về một người mục tử hiền lành, khiêm tốn, âm thầm dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình để phụng sự Chúa, phục vụ Giáo hội và tha nhân, vẫn rất sống động và đậm sâu trong tâm trí của những người còn ở lại.

Hành trình dương thế của Cha cố Vinhsơn được ghi dấu bằng những con số thật đáng nể phục: 82 năm làm con Chúa, trong đó có 7 năm gian khổ trong cảnh lao tù vì Danh Chúa, 46 năm trong thiên chức Linh mục, nhưng có đến hai chục năm là một “linh mục chui”, âm thầm ở tại gia đình và phục vụ Giáo xứ quê hương. Điểm lại một vài nét căn bản như thế cũng đủ để chúng ta khơi lên niềm ngưỡng mộ trước một cuộc đời lặng lẽ nhưng cao đẹp, được sánh ví như hạt lúa gieo vào lòng đất, sẵn sàng để mình bị vùi sâu, bị mục nát, để nhờ đó mà trổ sinh thật nhiều hoa trái thiêng liêng tốt lành cho Chúa và Giáo Hội. Ngài đã đi xa nhưng gương lành của ngài vẫn còn đó và chắc chắn sẽ đọng lại những tình cảm sâu lắng, khó quên trong tâm khảm của những ai có cơ hội được tiếp xúc với ngài, được nghe về đời sống chứng nhân của ngài. Thật vậy, sự hiện diện của hơn 100 Cha, rất đông quý Thầy, quý Dì và cộng đoàn dân Chúa trong Thánh lễ giỗ mãn tang của Cha cố Vinhsơn là minh chứng rõ nét cho lòng cảm phục, yêu mến đặc biệt mà mọi người dành cho ngài.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã quây quần bên phần mộ của cha cố Vinhsơn, dâng lên ngài những nén hương trầm ngào ngạt để biểu hiện lòng tưởng nhớ và thành kính. Không chỉ có hương hoa, mọi người còn dâng những lời kinh chân thành, sốt mến, để cầu nguyện cho cha cố. Sau đó, đoàn lễ nghi trang nghiêm tiến vào cung thánh, để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse Phạm Xuân Thi đã nhắc đến những biểu hiện sống động của tình cảm yêu mến, trân trọng mà mỗi người hiện diện, cách riêng cộng đoàn Giáo xứ Hải Điền đã dành cho cha cố Vinhsơn. Những tình cảm và nghĩa cử tốt lành đó không chỉ dừng lại ở bình diện cảm xúc cá nhân, nhưng còn diễn tả đức tin sâu xa và sự hiệp thông giữa các thành phần trong Giáo Hội. Đó cũng là niềm an ủi, sự khích lệ đối với các linh mục trong sứ vụ mục tử, bởi lẽ, sự hy sinh của các ngài không bao giờ bị quên lãng, không chỉ trước mặt Thiên Chúa, nhưng còn cả nơi những ai mà các ngài đã hết tình phục vụ.

Trong bài giảng, Cha giáo Giuse Phạm Văn Bảo đã mượn hình ảnh “ánh sáng cho trần gian”, để nói về cuộc đời của các mục tử nói chung và của Cha cố Vinhsơn nói riêng. Ánh sáng nơi người linh mục không do sáng kiến, sự khôn ngoan của con người tạo nên, nhưng là sự phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô. Chỉ khi gắn kết mật thiết với Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Người, đời sống của người linh mục mới có sức lôi cuốn, thu hút người khác tìm đến với chính Đức Kitô, nguồn sức sống và hạnh phúc đích thực cho nhân loại.

Cả cuộc đời của Cha cố Vinhsơn là một chuỗi những nỗ lực không biết mệt mỏi để phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô. Dù đối diện với những thử thách lớn lao của cảnh bắt bớ tù ngục, ánh sáng Đức Kitô nơi cuộc đời của Cha cố không những không hề bị dập tắt, mà còn dẫn đưa cha cố đến với thiên chức Linh mục. Ánh sáng đó ngay cả khi chỉ có thể âm thầm chiếu tỏa, không được mấy ai biết đến, ca tụng, nhưng không vì thế mà lụi tàn; trái lại, vẫn không ngừng tiêu hao đời mình để làm sáng lên dung mạo của Đức Kitô.

Nhìn vào cuộc đời Cha cố, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy gìn giữ ánh sáng của niềm hy vọng, giữa một thế giới đang bị bao phủ bởi sự thất vọng ê chề. Cha nhắn nhủ mọi người hãy noi gương Cha cố, dù giữa những thử thách ngặt nghèo của đời sống, vấn kiên quyết bám lấy Chúa, và chắc chắn sẽ nhờ thế mà tìm được sức mạnh của sự ủi an.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Đinh Văn Viện, nghĩa tử của Cha cố Vinhsơn, đã thay lời cho gia đình linh tông huyết tộc, cám ơn những tình cảm cao quý mà quý Cha và cộng đoàn đã dành cho Cha Cố Vinhsơn, nhất là đã đóng góp cách này cách khác để Thánh lễ giỗ mãn tang của Cha cố được diễn ra trang trọng và sốt sắng.
Mong mọi người tiếp tục nhớ đến Cha cố Vinhsơn trong lời cầu nguyện. Xin Chúa đoái thương nhìn đến cuộc đời hy sinh, dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội của Cha cố và thương ân thưởng hạnh phúc Nước Trời cho ngài.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận