Tưởng nhớ Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Dung

Thứ ba - 11/11/2025 09:04  1501
Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Dung - Người mang trong mình niềm vui giữa lòng Hội Thánh

Ngày 11 tháng 11 - ngày mừng sinh nhật ba năm trên Nước Trời của Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Dung, thêm một lần nữa đưa chúng con trở về với bao ký ức thân thương và tràn đầy lòng biết ơn. Thời gian trôi đi, nhưng hình ảnh của Cha Cố - một Mục tử hiền lành, một người cha tận tụy, và hơn hết, một chứng nhân của niềm vui Tin Mừng - niềm vui ấy vẫn luôn sống động trong tâm khảm của mỗi người con mà Cha Cố đã yêu thương, phục vụ và dẫn dắt.

Châm ngôn sống của Cha Cố: “Chúng tôi góp phần tạo niềm vui cho anh em” (2 Cr 1,24) - không chỉ là lời Chúa được viết trong thư của Thánh Phaolô, mà là điều Cha Cố đã sống, đã khát khao hiến dâng từng ngày. Niềm vui nơi ngài không ồn ào, không rực rỡ, mà lặng lẽ như ngọn đèn nhỏ sưởi ấm cộng đoàn, nụ cười ấy hiền dịu xoa dịu bao mỏi mệt. Ngài gieo niềm vui bằng sự hiện diện, bằng lời khuyên chân thành, bằng ánh mắt chan chứa yêu thương của một người Mục tử luôn lắng nghe và nâng đỡ.

 

Cha Cố đã sống trọn ơn gọi Linh mục trong âm thầm và trung tín. Mọi việc ngài làm dù lớn hay nhỏ đều ẩn chứa tinh thần phục vụ sâu xa: để “góp phần tạo niềm vui cho anh em”, để Tin Mừng của Chúa được lan tỏa qua chính đời sống của mình. Cha Cố đã dạy chúng con rằng niềm vui không hệ tại nơi thành công hay vinh danh, nhưng ở trong sự cho đi, trong việc dấn thân và hiệp thông với Chúa Giêsu - Đấng là nguồn vui đích thật.

Giờ này, Cha Cố đã an nghỉ trong vòng tay Thiên Chúa - Đấng mà Cha Cố đã yêu mến suốt đời. Dẫu vậy, ba năm đã trôi qua, nhưng bóng dáng hiền từ và tấm lòng nhân hậu của Cha Cố vẫn còn đó, nơi từng kỷ niệm, nơi từng nụ cười, nơi từng lời cầu nguyện của những người ở lại. Mỗi khi nhớ đến Cha Cố, lòng chúng con lại bồi hồi, nhưng cũng chan chứa bình an, vì biết rằng ngài vẫn đang tiếp tục “góp phần tạo niềm vui” - niềm vui cho tất cả chúng con bằng lời cầu nguyện của ngài.

 
 
Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội, cho chúng con, một vị Mục tử nhân hiền. Xin cho chúng con, qua gương sáng của Cha Cố, cũng biết học lấy tinh thần vui tươi phục vụ, sống quảng đại yêu thương, để đời mình cũng trở thành lời ca ngợi dâng lên Thiên Chúa - Đấng làm cho mọi niềm vui được viên mãn.

“Chúng tôi góp phần tạo niềm vui cho anh em.” (2 Cr 1,24)

Tác giả:  Cát Bụi - CMV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây