Caritas hạt Tứ Trùng hành hương Năm Thánh
Chủ nhật - 09/11/2025 21:51
32
Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội trong Năm Thánh, sáng Chúa Nhật ngày 9 tháng 11 năm 2025, Caritas Giáo hạt Tứ Trùng đã long trọng tổ chức hành hương Năm Thánh, mừng kính Thánh Bổn mạng Têrêsa Calcutta tại Giáo xứ Xuân Thủy. Chương trình được diễn ra trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy tình hiệp thông, với sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý ân nhân cùng đông đảo anh chị em Caritas trong toàn Giáo hạt.
Mở đầu chương trình, vào lúc 8h30, cha Đaminh Phạm Minh Hạnh - Phó Giám đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu đã có bài chia sẻ linh đạo Caritas Việt Nam. Ngài đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về tinh thần phục vụ bác ái theo gương Chúa Giêsu và Thánh Têrêsa Calcutta. Qua đó, mọi người được mời gọi sống đức tin bằng hành động yêu thương cụ thể đến với người nghèo, người đau khổ, và những mảnh đời bất hạnh.

Tiếp đến, vào 9h30, cha Phêrô Lương Đức Thiệu - Chánh xứ, đặc trách Caritas Giáo hạt Tứ Trùng chủ sự nghi thức hành hương Năm Thánh cách trang trọng và sốt mến. Tất cả cộng đoàn cùng nhau dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban muôn ơn lành và canh tân đời sống đức tin trong tinh thần yêu thương phục vụ.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ tạ ơn, được cử hành vào lúc 10h, do cha Giuse Nguyễn Văn Toanh - Quản hạt Tứ Trùng chủ tế và giảng lễ, cùng đồng tế có quý cha trong Giáo hạt. Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế hướng ý cộng đoàn phụng vụ cùng đi với Chúa và cùng đi với nhau, sống và lan tỏa các giá trị Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha quản hạt Giuse mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Têrêsa Calcutta, luôn biết nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi những người nghèo khó và phục vụ họ bằng cả trái tim khiêm nhường, yêu thương.
Ngày hành hương Năm Thánh khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người, tất cả đã góp phần làm nên một ngày tràn đầy niềm vui và hy vọng.
Xin Thánh Têrêsa Calcutta tiếp tục chuyển cầu cho mỗi thành viên Caritas luôn nhiệt thành trong sứ vụ bác ái, để “tình yêu thương của Đức Kitô thôi thúc chúng ta” (2Cr 5,14).
Tác giả: TT Giáo xứ Xuân Thủy