Xuân Dục, việc làm ý nghĩa ngày cầu cho các linh hồn
         
        
            
        
        
        
        
        
        
            
            
                
            
        
        
            
                Thứ hai - 03/11/2025 19:35
                 387
            
            
         
         
            Tháng Mười Một là thời gian đặc biệt mà Giáo Hội dành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện lòng hiếu kính và sống trọn vẹn tinh thần hiệp thông giữa những người đang lữ hành trần thế với các linh hồn nơi luyện ngục đang mong chờ được hưởng Nhan Thánh Chúa. Hòa chung tâm tình ấy, vào 17h30' Chúa Nhật ngày 02/11/2025, Giáo xứ Xuân Dục đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. 
 
Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha xứ Antôn Đinh Mạnh Hùng, Cha phó Gioan Baotixita Trần Văn Tiệp, ông trưởng hội Vinhsơn, các thành viên trong Hội Ất Dậu và đông đảo cộng đoàn, đã tham dự nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành khu lăng mộ của các phần mộ "mồ côi", không được ai chăm sóc.
Trong bài giảng, Cha xứ Antôn nhắc nhớ mỗi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ, là những đấng bậc đã hiến dâng cả cuộc đời cho thế hệ sau này. Cha xứ mời gọi mỗi người hãy luôn ý thức rằng: điều mà những người đã khuất mong đợi nơi những người còn sống không phải là hương hoa vật chất, mà là lời cầu nguyện chân thành và những hy sinh âm thầm, để giúp các ngài được sớm hưởng vinh quang Thiên Chúa.
 
Cùng với đó, Cha cũng gửi lời chúc mừng và động viên hội Ất Dậu đã hoàn thành khu lăng mộ một cách tốt đẹp. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của những người còn sống đối với các bậc tiền nhân đã ra đi trong thảm kịch Ất Dậu (1945), cùng những phần mộ “mồ côi” không còn ai coi sóc. Giờ đây, các ngài đã có nơi an nghỉ khang trang tại vườn thánh Giáo xứ, được cộng đoàn nhớ tới chung lời cầu nguyện.
 
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết tỏ lòng tri ân sâu sắc với ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn hữu đã ra đi, không chỉ bằng những cử chỉ bên ngoài, mà bằng cả tấm lòng yêu thương qua những lời kinh nguyện liên lỉ. Với biết bao sự hy sinh, lời cầu nguyện và nhất là các Thánh lễ hướng đến các linh hồn, xin cho các ngài sớm được chiêm ngưỡng Thánh nhan Thiên Chúa.
  
         
                
                        
                Tác giả: TT Giáo xứ Xuân Dục