Gx. Trực Chính kiệu Đức Mẹ Mân Côi và ngắm Rosa
Thứ năm - 30/10/2025 06:35
76
Tối thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 2025, trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu, đầu đông, giáo xứ Trực Chính, giáo hạt Báo Đáp, hân hoan tổ chức rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi và ngắm Rosa quanh làng, khép lại Tháng Mân Côi trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Ngay từ chiều, khuôn viên nhà thờ đã rực rỡ cờ hoa, ánh đèn và hương hoa đồng nội. Hai kiệu của giáo họ Kinh Lũng, bốn giáp cùng xe hoa Đức Mẹ được trang hoàng lộng lẫy. Tiếng kèn đồng, trống hội hòa cùng tiếng chuông ngân dài, như gọi mời đoàn con về bên Mẹ. Khi đồng hồ điểm 7 giờ 30 tối, đoàn rước bắt đầu khởi hành. Đi đầu là Thánh giá nến cao và cờ Hội Thánh, nối tiếp là các giáp, hội đoàn và xe hoa Đức Mẹ. Đoàn người nối dài, trang nghiêm mà rộn rã, tiếng kinh hòa tiếng hát, từng bước đi như dệt nên tấm thảm yêu thương dâng lên Nữ Vương Mân Côi.

Dọc đường, những hình ảnh thật cảm động: một cụ già hơn bảy mươi tuổi, chống gẫy, tay cầm tràng chuỗi đã sờn bóng, vừa đi vừa đọc kinh nhỏ nhẹ; các em thiếu nhi trong đồng phục trắng xanh, miệng chúm chím đọc lời Kính Mừng; còn các bà mẹ hiền mẫu và các chị em hội ca đoàn trong tà áo xanh thướt tha, nhẹ bước như những cánh hoa dâng Mẹ. Những thanh niên áo trắng sơ-vin, vai khiêng kiệu, bước đi mạnh mẽ mà cung kính. Cả đoàn rước như một rừng hoa sống động, dâng hương sắc và lòng mến lên Mẹ Chúa Trời.
Một hình ảnh giản dị nhưng khiến nhiều người xúc động: trong ánh nến chập chờn, một người trong ca đoàn bật đèn pin soi bản nhạc cho chị em hát ca khúc “Lời Cầu Cho Xứ Đạo”. Ánh sáng nhỏ nhoi ấy lại sáng bừng giữa đêm tối, biểu tượng của lòng tin đơn sơ mà sâu sắc của người giáo dân Trực Chính. Đức Mẹ Mân Côi, vị quan thầy che chở của giáo xứ, luôn là niềm tự hào của mọi thành phần dân Chúa. Ai nấy đều hãnh diện vì được nhận Mẹ làm Đấng Bảo Trợ, tấm khiên che chở và nguồn ủi an thiêng liêng.
Kết thúc cuộc rước, cha xứ Vinhsơn Trần Thiện Túy mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề sau hai cơn bão liên tiếp, để họ sớm vượt qua khó khăn, cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa và sự chở che của Mẹ Maria. Đêm rước khép lại, ánh nến dần tắt, nhưng lời kinh vẫn ngân vang trong gió. Lòng mến Mẹ của giáo xứ Trực Chính vẫn sáng mãi, như lời kinh Mân Côi không ngừng vang vọng qua bao thế hệ, dâng Mẹ muôn đóa hoa lòng chan chứa tin yêu và hy vọng.
Nguyện xin Mẹ Maria – Mẹ của Niềm Hy Vọng, tiếp tục đồng hành và chở che giáo xứ Trực Chính hôm nay và mãi mãi.
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: Ngọc Dương