An Lễ, Phúc Hải, mừng móng Thánh đường mới

Chủ nhật - 26/10/2025 09:36  2488
Trong niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn, sáng Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C, ngày 26/10/2025, cộng đoàn Giáo họ An Lễ, Giáo xứ Phúc Hải đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn vì phần móng của công trình ngôi Thánh đường mới đã hoàn thành cách tốt đẹp.
 

An Lễ là một Giáo họ được thành lập vào khoảng những năm đầu của thế kỷ XX, trước thuộc Giáo xứ Tứ Trùng, đến năm 1942 mới được sáp nhập vào Giáo xứ Phúc Hải và giữ nguyên cho đến nay. Trải qua bao thăng trầm, biến chuyển của lịch sử, dù đã được đại tu, ngôi Nhà thờ cũ của Giáo họ đã không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt đức tin ngày một tăng của bà con giáo dân. Vì thế, với sự đồng thuận, trên dưới một lòng, cách đây mới chỉ hơn 5 tháng, ngôi Thánh đường cũ đã được hạ giải, để lấy mặt bằng cho việc kiến thiết ngôi Thánh đường mới. Từ một ngôi Nhà thờ nhỏ đơn sơ trong những năm đầu thành lập, đến công trình ngôi thánh đường mới đang được thi công, theo bản thiết kế sẽ khá quy mô và lộng lẫy, là cả một sự phát triển vượt bậc, ghi dấu biết bao hy sinh, lao nhọc để xây dựng Giáo họ của các thế hệ giáo dân An Lễ.
 

Mặc dù công trình mới chỉ hoàn thành xong phần móng và phía trước còn rất nhiều hạng mục cần thi công, nhưng thật cần thiết và ý nghĩa biết bao, khi hoàn thành mỗi giai đoạn quan trọng, cộng đoàn cùng nhau quy tụ trong bầu khí Phụng vụ thánh thiêng, để nhìn lại những gì đã làm được, từ đó khơi lên tâm tình tạ ơn và cầu xin cho công trình được tiếp tục diễn tiến trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
 

Hiện diện để chung chia niềm vui trọng đại này với cộng đoàn Giáo họ, có Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, quý Cha, quý Thầy, quý ân thân nhân và quý khách xa gần. Cùng với đông đảo bà con giáo dân của Giáo họ, tất cả làm nên một hình ảnh thật đẹp và sống động về ngôi nhà chung Giáo Hội, trong đó mỗi tín hữu được sánh ví như một viên gạch được đặt trên nền móng là Đức Kitô và được gắn kết với nhau trong tình hiệp nhất và yêu thương.
 

Trong bài giảng, Cha chủ tế Giuse đã giúp cộng đoàn đào sâu về tâm tình tạ ơn đích thực. Tâm tình này là điều chính đáng và rất cần thiết đối với Giáo họ. Bởi lẽ, lịch sử của Giáo họ được dệt lên bởi muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa; trong đó, có những hồng ân mà con mắt giác quan nhận thấy cách tỏ tưởng, và cũng có những ân huệ lớn lao chỉ được cảm nhận bằng cặp mắt đức tin. Tuy vậy, tạ ơn không thể chỉ dừng lại ở lời nói hay cảm xúc chóng qua, hời hợt, mà phải được thể hiện cách cụ thể qua đời sống công chính, thánh thiện của mỗi người. Trong bối cảnh hiện tại của Giáo họ, khởi đi từ sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C, Cha giảng thuyết đã đưa ra cho cộng đoàn hai gợi ý.

Đầu tiên, mỗi người phải có lòng yêu mến chân thành đối với nhà Chúa. Lòng yêu mến đó được bày tỏ qua những hy sinh, nỗ lực hết mình, góp công, góp của, góp lời cầu nguyện, để ngôi Thánh đường sớm được hoàn thành cách tốt đẹp. Nhất là khi đã có được ngôi Thánh đường mới khang trang lộng lẫy, thì không được lấy đó để thỏa mãn tính háo danh, ganh đua, so bì, nhưng phải biến nơi đó thành trung tâm của đời sống đức tin, tích cực đến đó để tôn vinh Thiên Chúa và gặp gỡ Ngài cách gần gũi, thân mật, qua việc tìm đến lãnh nhận các Bí tích, nhất là tham dự sốt sắng các Thánh lễ. Có như thế, lòng yêu mến ngôi Thánh đường mới được tinh ròng và trở nên lời tạ ơn đẹp lòng Chúa.

 

Tiếp đến, để tạ ơn Thiên Chúa cách xứng hợp, mỗi người cần có thái độ đúng đắn đối với Thiên Chúa, đó là: đến với Ngài không phải để tôn vinh mình, kể công, tự cao tự đại, nhưng khiêm tốn, chân thành nhìn nhận những giới hạn, tội lỗi của mình, và khẩn cầu lòng thương xót của Ngài chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Trước mặt Thiên Chúa, mọi người, dù là ai, dù đã làm được điều tốt đẹp nào, cũng đều là tội nhân. Như thế, không ai có thể đạt đến sự công chính tự sức riêng của mình, nhưng mỗi người chỉ được nên công chính nhờ đụng chạm được đến tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Mặc dù, Thiên Chúa luôn quảng đại yêu thương và tha thứ cho con người cách nhưng không, nhưng chỉ những ai chân thành khao khát, khiêm tốn cầu xin và mở lòng đón nhận, mới có thể làm cho những ân huệ đó trổ sinh hoa trái, là sự công chính, trong đời sống của mình. Còn những ai thỏa mãn với chính mình, chẳng thấy cần phải cầu xin Chúa điều gì, thì sẽ không được nên công chính, vì cho rằng mình không cần đến tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa.
 

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn sốt sắng bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể. Đây thực sự là những giây phút thánh thiêng và ý nghĩa cách đặc biệt đối với Giáo họ. Bởi lẽ, những cố gắng, hy sinh, lao nhọc của mỗi người để xây dựng nhà Chúa, chỉ có giá trị trước mặt Thiên Chúa khi được kết hiệp cùng Hy tế mà Đức Giêsu dâng trên Bàn thờ. Nhất là, nhờ việc Rước lễ, được đón nhận chính Chúa Giêsu làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn, mỗi người mới có thể kín múc được nguồn sức mạnh thần thiêng, để quảng đại và nhiệt tâm “lo việc nhà Chúa” đến độ vui lòng đón nhận sự “thiệt thân”.
 

Cuối Thánh lễ, ông trùm thay lời cho cộng đoàn Giáo họ đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân những tình cảm quý mến mà quý Cha, quý Thầy, quý ân thân nhân và quý khách xa gần đã dành cho Giáo họ. Ông cũng nói lên lòng mong mỏi của cộng đoàn Giáo họ, là sẽ tiếp tục được đón nhận lòng quảng đại của quý ân thân nhân, để công trình của Giáo họ được diễn tiến cách suôn sẻ. Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng chung chia niềm vui với Giáo họ trong bữa tiệc mừng thật thân mật.
 

Xây dựng một ngôi thánh đường mới luôn là công việc đòi hỏi rất nhiều công sức và tiền của, tuy nhiên, chúng ta có thể vững tin rằng nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, ngang qua sự chung sức, chung lòng của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo họ, sự giúp đỡ đầy hảo tâm và quảng đại của quý ân thân nhân; chắc chắn, trên nền móng này, chỉ một ít lâu sau, sẽ mọc lên một ngôi Thánh đường thật nguy nga lộng lẫy để thờ phượng Thiên Chúa cách xứng hợp. Ước gì sẽ có nhiều người mang thao thức với ngôi Thánh đường mới của Giáo họ, theo cách của vua Đavít xưa: “Tôi quyết chẳng về nhà, chẳng lên giường nằm nghỉ, chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự, một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Giacóp” (Tv 132,3-5), nhờ vậy mà công trình sẽ sớm được hoàn thành một cách tốt đẹp.
 

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây