Ban Loan báo Tin mừng hành hương Năm Thánh
Thứ hai - 13/10/2025 07:49
37
Theo sự sắp xếp của Đức Cha Giáo phận, Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) Giáo phận Bùi Chu đã tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho việc Truyền Giáo tại Đền thánh Ninh Cường, vào Chúa Nhật ngày 12.10 .2025. Hôm nay cũng là ngày hành hương của Ban trong Năm Thánh Hy Vọng.
Tham dự ngày hành hương có khoảng gần 1.000 người. Họ là các tác viên Tin Mừng đến từ 13 giáo hạt, các tân tòng đang được Ban LBTM đồng hành, những vị ân nhân, khách mời đặc biệt, cùng một số anh chị em tân tòng người H’Mông đến từ tỉnh Sơn La, giáo phận Hưng Hoá, và nhiều tín hữu lân cận về lãnh nhận hồng ân Năm Thánh.

Để giúp mọi người có thể lãnh nhận ơn toàn xá, Ban LBTM đã mời quý cha ngồi tòa giải tội suốt thời gian trước Thánh lễ. Bầu khí vừa thiêng liêng vừa sinh động, đặc biệt với các tiết mục văn nghệ của nhóm linh hoạt viên, thể hiện tinh thần truyền giáo đầy sức sống. Những lời ca, điệu múa ấy như ngọn gió mới của Thần Khí, thổi bừng lên nơi Giáo phận Bùi Chu niềm hy vọng vào một thế hệ tác viên Tin Mừng trẻ trung, sáng tạo và nhiệt huyết.
Chương trình bắt đầu lúc 8g00 sáng, Cha Giuse Lê Thành Tâm – chánh xứ Ninh Cường hân hoan chào đón cộng đoàn và cầu chúc ngày hành hương mang lại kết quả thiêng liêng tốt đẹp. Kế đó, cha Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt, Trưởng Ban LBTM Giáo phận, giới thiệu đường hướng truyền giáo theo Thư chung 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời gọi cộng đoàn thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng theo chủ đề năm mục vụ 2025-2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).

Tiếp đến, cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Tổng Thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc HĐGM Việt Nam, thuyết trình về Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2025: “Những người truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân.” Từ kinh nghiệm hơn 50 năm làm mục vụ truyền giáo, cha nhấn mạnh: trong một thế giới đầy bất an, chỉ có nơi Đức Kitô con người mới tìm được bình an thật. Truyền giáo không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chứng tá sống động của đời sống đức tin. Cánh đồng truyền giáo vẫn bao la, và điều cần thiết nhất là cầu xin Chúa sai thợ lành nghề đến cánh đồng của Ngài.Phần giải đáp thắc mắc của cha Đaminh được cộng đoàn đón nhận nồng nhiệt. Khi có người hỏi liệu danh xưng “tân tòng” còn thích hợp không, cha giải thích: trong đức tin, mọi người đều là “tân tòng” của Giao Ước Mới, luôn cần được nuôi dưỡng và lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Về việc người Công giáo thắp hương, dâng hoa quả cho cha mẹ ngoài đạo, cha khẳng định: điều đó có thể thực hiện khi được đặt trong tinh thần hiếu thảo và hội nhập văn hóa.
Đến 10g00, đoàn đồng tế long trọng tiến vào Đền Thánh trong tiếng kèn vang rộn rã. Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, chủ sự Thánh lễ, cùng hơn 20 quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh: qua Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đều được sai đi làm chứng nhân cho Tin Mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn hướng tới kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin Mừng tại Việt Nam (1533–2033) – một biến cố mà Ninh Cường sẽ là điểm nhấn lịch sử. Dù Bùi Chu là giáo phận có tỷ lệ Kitô hữu cao nhất miền Bắc, vẫn còn 2/3 dân số chưa biết Chúa, và đó chính là cánh đồng truyền giáo mà mỗi tín hữu được mời gọi dấn thân.
Trong Thánh lễ, Ban LBTM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các ân nhân đã đồng hành, bằng việc Đức Cha trao tận tay những tấm bằng tri ân. Đây là lời cảm tạ vì tình yêu thương và sự quảng đại dành cho sứ vụ truyền giáo.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Trưởng Ban LBTM đại diện bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, cùng cộng đoàn hiện diện, đặc biệt là giáo xứ Đền Thánh Ninh Cường, và nhiều người đã âm thầm phục vụ để ngày hành hương được tốt đẹp. Ông cũng cũng sơ kết các hoạt động của Ban trong năm qua, với niềm xác tín rằng mọi thành quả dù nhỏ bé đều mang dấu ấn của Chúa Thánh Thần và sự cộng tác của nhiều người thiện chí.
Ngày hành hương khép lại trong bữa tiệc huynh đệ lúc 11g30 đong đầy niềm vui và tình hiệp thông. Sự kiện này ghi dấu một bước tiến mới trong hành trình của Ban LBTM Giáo phận Bùi Chu, mở ra một tương lai đầy hy vọng cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Nguyện xin Đức Mẹ Maria, nữ vương rất thánh Mân Côi – Nhà truyền giáo của mọi thời đại gìn giữ và đồng hành, để mỗi chúng ta biết can đảm sống sứ mạng thừa sai, xứng đáng là con cháu của các vị tử đạo Việt Nam.
Tác giả: Ban LBTM Gp. Bùi Chu