Tháng Mười, tháng Mân Côi, là tháng mà lòng người Công giáo dâng tràn niềm yêu mến và tín thác nơi Đức Trinh Nữ Maria. Với những người con di dân của giáo xứ Đại Đồng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tháng Mân Côi năm nay càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết bởi đó không chỉ là dịp hướng lòng về Mẹ Mân Côi quan thầy, mà còn là dấu mốc kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Cộng đoàn Di dân giáo xứ tại Hà Nội.
Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Mân Côi, cộng đoàn di dân giáo xứ Đại Đồng đã tổ chức Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy vào 19h00 thứ Tư, ngày 08 tháng 10 năm 2025 tại giáo xứ Phùng Khoang - Tổng giáo phận Hà Nội. Đây là dịp để mỗi thành viên nhìn lại chặng đường đã qua, dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì muôn hồng ân Ngài đã ban. Đồng thời, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa qua kinh Mân Côi ban cho cộng đoàn luôn được hiệp nhất, yêu thương và phục vụ để đủ sức tiếp bước trên hành trình Đức Tin giữa lòng Thủ đô.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Chuyển chánh xứ Đại Đồng quê hương đã chia sẻ mẫu gương Đức Tin và niềm hy vọng của Mẹ Mân Côi. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn Di dân Đại Đồng vững vàng tiến bước trên hành trình Đức Tin, gieo rắc niềm hy vọng và sống yêu thương phục vụ như Mẹ. Cha cũng khuyến khích mỗi người, mỗi gia đình siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, Thiên Chúa luôn nâng đỡ và đồng hành cùng mọi người trên hành trình đức tin và hy vọng.
Trong bài giảng, cha Đaminh Nguyễn Đức Huynh – Đặc trách Di dân giáo phận Bùi Chu – đã nhấn mạnh đến sức mạnh thiêng liêng của kinh Mân Côi. Đức Maria giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ chính là người dẫn đưa đoàn con đến gần Chúa hơn mỗi ngày. Cha nhắn nhủ cộng đoàn, khi đã nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Đấng bảo trợ trong đời sống đức tin, mỗi người hãy biết mở lòng đón nhận ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ. Cha ước mong mỗi người con xa quê Đại Đồng luôn siêng năng lần chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng và tín thác, để nhờ bàn tay của Đức Maria, Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành và phúc lộc xuống trên mỗi người, mỗi gia đình trong cộng đoàn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Quý cha, quý thầy, quý dì quý cộng đoàn, đồng thời ba vị đại diện dâng lên quý cha lẵng hoa tươi thay cho lòng biết ơn.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi quan thầy tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên mỗi người con di dân Đại Đồng. Xin cho mọi thành viên luôn biết hiệp nhất trong yêu thương, cùng nhau nâng đỡ và đồng hành trên hành trình Đức Tin và Hy Vọng.
Tác giả: TT Gx Đại Đồng