Giáo xứ Nam Dương khai mạc Tháng Mân Côi
Thứ tư - 01/10/2025 19:15
23
Tháng Mười lại về, nhắc nhớ người tín hữu khắp nơi hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria qua kinh Mân Côi. Với giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp, niềm vui ấy càng thêm sâu lắng khi cộng đoàn cùng toàn thể Hội Thánh đang sống trong Năm Thánh 2025 - những người hành hương của Hy Vọng. Chính trong bối cảnh thiêng liêng này, việc khai mạc Tháng Mân Côi không chỉ là một nghi thức quen thuộc, mà còn là lời mời gọi cụ thể để cùng Mẹ Maria bước đi trên con đường đức tin và gieo rắc niềm hy vọng.

Lúc 18h, tối ngày 1/10/2025, trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, giáo xứ Nam Dương đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Tháng Mân Côi, trùng ngày kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh nhỏ bé của lòng tín thác và tình yêu. Trước Thánh lễ, các hội đoàn trong xứ cùng nhau dâng hoa và rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi. Tà áo dài thiên thanh của hội hiền mẫu, tiếng kèn đồng rộn rã và ánh nến lung linh nơi sân thánh đường đã tạo nên một khung cảnh trang trọng mà ấm áp, như cả cộng đoàn cùng hòa nhịp trong lời ca tụng Mẹ.

Thánh lễ do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên chủ sự, quy tụ đông đảo bà con giáo dân. Trong bài giảng, cha nhấn mạnh: Đức Maria chính là Mẹ của Hy Vọng, luôn đồng hành và nâng đỡ Hội Thánh qua mọi chặng đường gian nan. Qua chuỗi Mân Côi, chúng ta học nơi Mẹ sự khiêm nhường, sự kiên vững, lòng cậy trông và tình yêu trung thành. Đồng thời, cha mời gọi cộng đoàn noi gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: nên thánh không phải bằng những việc phi thường, mà bằng sự đơn sơ, khiêm nhường và phó thác trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa.

Bước vào Tháng Mân Côi, giáo xứ Nam Dương tiếp tục sống truyền thống quý báu là đọc kinh liên gia. Các giáp thay phiên nhau rước kiệu Đức Mẹ đến từng gia đình, để rồi trong không gian ấm cúng, lời kinh chung dâng lên trở thành sợi dây nối kết, đem lại sự gắn bó, cảm thông và sẻ chia giữa mọi người. Sau những giờ kinh sốt sắng, những chén nước chè xanh, những câu chuyện đời thường lại làm tình thân thêm đậm đà, như một minh chứng rằng đức tin Kitô hữu không xa lạ, mà gắn liền với nhịp sống hằng ngày.
Tháng Mân Côi năm nay, trong ánh sáng của Năm Thánh, cộng đoàn Nam Dương được mời gọi sống như những người hành hương của Hy Vọng: bước đi với Mẹ Maria, lần hạt bằng trái tim đơn sơ của thánh Têrêsa Hài Đồng, và gieo rắc niềm hy vọng qua những nghĩa cử yêu thương nhỏ bé.
Ước mong rằng từng lời kinh Mân Côi, từng buổi đọc kinh liên gia, từng cử chỉ bác ái trong đời thường sẽ giúp giáo xứ Nam Dương ngày càng trở nên một cộng đoàn hiệp nhất, chan hòa tình yêu và vững vàng trong niềm hy vọng.