Nam Phương, niềm vui thánh thiêng dịp tuần chầu
Chủ nhật - 12/10/2025 22:29
403
Nhịp sống hối hả, với biết bao lắng lo cơm áo gạo tiền, cộng với sự đều đặn, quen thuộc của các Thánh lễ mỗi ngày, là những yếu tố dễ khiến con người không ý thức đủ về sự cao cả, cần thiết của Hiến lễ tình yêu; lâu dần, sẽ dễ rơi vào thái độ dửng dưng, ơ hờ, thậm chí coi thường lời mời gọi tha thiết là hãy chạy đến với Bí tích Thánh Thể, để cảm nếm sức sống mãnh liệt, tình yêu dịu ngọt và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Bởi vậy, tuần chầu của Giáo xứ là một dịp rất đặc biệt trong năm, với ý nghĩa lớn lao là nhắc nhở mọi người ý thức về nhu cầu làm mới lại, sâu sắc hơn mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, nhờ đó mà có thể kín múc nơi Ngài nguồn sức mạnh để vững bước trên cuộc lữ hành trần thế. Trong ý nghĩa đó, Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C, ngày 12/10/2025, Giáo xứ Nam Phương hân hoan tổ chức Thánh lễ chính tiệc trong dịp Tuần chầu.

Nam Phương là một Giáo xứ truyền thống thuộc Giáo hạt Tứ Trùng. Tọa lạc trên một vùng quê thành bình, yên ả, nổi bật giữa màu xanh ngát của cây cối, với những hàng cau cao vút, ngôi Thánh đường của Giáo xứ mang dáng vẻ vừa nguy nga, vừa trầm mặc, là nơi gắn kết và nuôi dưỡng đức tin của biết bao thế hệ người tín hữu Nam Phương. Nhìn vẻ bề thế, lộng lẫy của ngôi Thánh đường, với khuôn viên xinh đẹp, những người từ xa đến dễ có cảm tưởng Nam Phương là một Giáo xứ có tiềm lực rất lớn mạnh. Tuy vậy, do những biến chuyển của thời cuộc, nhiều người đã di cư đi nơi khác để làm ăn, sinh sống, nên số giáo dân của Giáo xứ hiện thời khá khiêm tốn. Mặc dù “neo người” là thế, nhưng nhìn vào cơ sở vật chất, cũng như cách thức tổ chức tuần chầu rất sầm uất, quy củ, có thể thấy được sự nhiệt thành, hết mình vì nhà Chúa của bà con giáo dân nơi đây.

Hiện diện để chia sẻ niềm vui thánh thiêng và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Giáo xứ, có Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, hơn 30 Cha đồng tế, quý Thầy, quý Dì và đông đảo bà con Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức rằng tuần chầu Giáo xứ không chỉ là một niềm vinh dự vì được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng trên hết, đây là một cơ hội quý giá, mời gọi mỗi người sống mối tương quan cá vị, mật thiết, sâu sắc hơn với Chúa Giêsu, ngang qua việc tham dự các giờ chầu, tìm đến với Bí tích Hòa Giải và nhất là sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ. Chỉ khi kín múc được ân sủng nhờ sự gần gũi với Chúa Giêsu như thế, đời sống đức tin của mỗi người, cũng như của cộng đoàn Giáo xứ, mới có thể vững mạnh, và trổ sinh hoa trái tốt lành.
Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ câu chuyện của người Samari, sau khi được Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh phong, đã quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa, Cha Giuse đã nêu bật tầm quan trọng của tâm tình tạ ơn trong đời sống đức tin của người Kitô hữu: tạ ơn chính là điểm khởi đầu để đi vào mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Tuy nhiên, vì phúc lành của Thiên Chúa luôn tuôn đổ một cách nhưng không, và vô cùng quảng đại, nên con người dễ lầm tưởng những thứ mình đang có là điều đương nhiên, chẳng cần bận tâm xem chúng từ đâu đến. Bằng chứng là rất ít người, giữa dòng đời hối hả, biết dừng lại để tạ ơn Chúa vì muôn vàn phúc lành mà Ngài đã thương ban: cho được hiện hữu trên cuộc đời, không những thế, Ngài còn luôn yêu thương, quan phòng, nâng đỡ, gìn giữ từng phút giây để có được như ngày nay. Do đó, để có thể sống tâm tình tạ ơn rất cần thiết này, mỗi người phải ý thức một cách sâu sắc rằng cuộc đời của mình được dệt nên bởi muôn vàn ân huệ của Thiên Chúa. Cha giảng thuyết cũng mời gọi cộng đoàn phải học cách dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn chân thành, không chỉ một lần, hai lần, nhưng một cách liên lỉ trong suốt cuộc đời; đồng thời, cũng phải dạy cho con cái mình ngay từ tấm bé, biết cám ơn về những điều tốt lành chúng được hưởng. Xa hơn nữa, Cha Giuse nhắn nhủ cộng đoàn không chỉ tạ ơn bằng lời nói, hay những của lễ vật chất, nhưng biết dùng cả cuộc đời của mình để tạ ơn, qua một đời sống đức tin trưởng thành, tốt đẹp, một đời sống thường nhật luôn tỏa rạng những giá trị Tin Mừng: yêu thương, tha thứ, hiền hòa, nhân hậu…
Phần Phụng vụ Thánh Thể được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh. Với niềm thành kính và tín thác mạnh mẽ, cả cộng đoàn đều quy hướng về mầu nhiệm Thánh Thể, đắm chìm trong huyền nhiệm thẳm sâu khi qua lời truyền phép, bánh và rượu trở nên Mình và Máu thánh Chúa Giêsu, và nhất là qua việc hiệp lễ, được đón chính Chúa Giêsu, là vị thượng khách đến viếng thăm và trở thành thần lương nuôi dưỡng linh hồn.



Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện, đã thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân sự hiện diện đầy tình thương của quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý khách xa gần.
Thánh lễ chính tiệc tuy đã khép lại, nhưng niềm vui, và nhất là ơn thánh mà cộng đoàn Giáo xứ được đón nhận qua dịp trọng đại này, chắc chắn sẽ còn đọng lại rất lâu về sau, khích lệ mọi người sống đức tin một cách vui tươi, sốt sắng, đồng thời, hiệp nhất với nhau để thăng tiến đời sống Giáo xứ về mọi phương diện.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận