Họ Fatima, xứ Bùi Chu, mừng kính Mẹ Fatima
Thứ ba - 14/10/2025 09:47
61
Trong niềm hân hoan và cảm tạ, Giáo họ Fatima – Giáo xứ Chính Tòa Bùi Chu đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima Quan Thầy và kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ Thánh Du về Giáo phận Bùi Chu, vào chiều Thứ Hai, ngày 13 tháng 10 năm 2025.
Dẫu cho buổi sáng, trời mưa rả rích; buổi chiều, trời mưa lớn phủ khắp vùng đất Bùi Chu, nhưng không ngăn nổi những bước chân và tấm lòng của đoàn con giáo họ Fatima. Cầm chiếu dù trên tay và dẫu cho từng tà áo dài thấm nước, các tín hữu vẫn nối đuôi nhau tiến về khuôn viên Thánh Đài Mẹ Fatima Bùi Chu trong tâm tình sốt sắng và yêu mến Mẹ.
Đúng 17h30, tiếng chuông ngân vang mở đầu giờ cầu nguyện. Cuộc cung nghinh Đức Mẹ Fatima diễn ra thật trang nghiêm và xúc động. Trong tiếng hát Ave Maria ngân vang, đoàn con tiến bước giữa làn mưa, nâng cao ngọn nến sáng như biểu tượng của đức tin và lòng trung kiên lời kinh kính mừng dâng Mẹ.
Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục Giáo phận Bùi Chu long trọng chủ sự Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, cùng quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Dì và đông đảo cộng đoàn sốt sắng tham dự.
Trong bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu và quyền năng che chở của Đức Mẹ Fatima, Đấng luôn hiện diện để nâng đỡ con cái trong mọi gian nan thử thách. Đức Cha nhắc lại biến cố xúc động về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – vị Giáo hoàng đã từng được Mẹ Fatima cứu thoát khỏi bàn tay tử thần.
Ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha bị ám sát, viên đạn tưởng chừng đã cướp đi mạng sống của Ngài. Thế nhưng, chính bàn tay hiền mẫu của Đức Mẹ Fatima đã dẫn hướng viên đạn, để Ngài thoát chết cách lạ lùng. Sau này, Thánh Gioan Phaolô II đã nói với tất cả niềm xác tín: “Một bàn tay đã bắn, nhưng một bàn tay khác – bàn tay của Mẹ Maria – đã dẫn đường cho viên đạn đi lệch hướng.”

Sau khi hồi phục, Đức Thánh Cha xác tín rằng chính Đức Mẹ Fatima đã che chở Ngài trong giây phút sinh tử ấy. Ngài nói trong xúc động: Ngài còn đến tận Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha để tạ ơn Mẹ, và cho gắn viên đạn ấy vào triều thiên Đức Mẹ Fatima, như một biểu tượng sống động của ơn cứu mạng mà Mẹ đã trao cho Ngài.
Qua câu chuyện ấy, Đức Cha mời gọi đoàn con Fatima chạy đến với Mẹ, siêng năng lần hạt Mân Côi, sống tinh thần khiêm nhường và tin tưởng, để đời mình trở nên chứng tá sống động của lòng yêu mến Thiên Chúa và Đức Mẹ.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng và ấm áp. Ông trùm chánh đại diện giáo họ Fatima thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Tôma, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, quý chức và toàn thể cộng đoàn hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với giáo họ trong ngày hồng ân hôm nay.
Ông trùm phó đại diện giáo họ dâng lên Đức Cha lẵng hoa tươi thắm, biểu tượng cho tấm lòng hiếu kính và tri ân sâu đậm của đoàn con giáo họ Fatima đối với vị Cha chung của giáo phận.
Dù những hạt mưa vẫn còn rơi nhẹ, nhưng ánh sáng đức tin và tình yêu Mẹ trong lòng mỗi người vẫn sáng ngời. Tất cả ra về trong bình an, với niềm xác tín rằng: “Đức Mẹ Fatima luôn đồng hành, che chở và dẫn dắt đoàn con Bùi Chu trong từng bước đường đức tin.”
Nguyện xin Đức Mẹ Fatima tiếp tục cầu bầu cùng Thiên Chúa, tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo phận Bùi Chu và trên từng gia đình, để mọi người luôn sống trong bình an, hiệp nhất và yêu thương.