Giáo xứ Phong Lộc hân hoan trong ngày Chầu Lượt
Thứ sáu - 10/10/2025 05:53
89
Sáng Chúa Nhật, ngày 05/10/2025, Chúa Nhật XXVII Thường Niên, cũng là Chúa nhật đầu tiên của Tháng Mân Côi, bầu khí hân hoan và rộn ràng bao trùm khắp giáo xứ Phong Lộc, giáo hạt Báo Đáp. Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn sống ngày Chầu Lượt thay mặt giáo phận, cùng nhau canh tân đức tin, nuôi dưỡng niềm hy vọng và thực hành bác ái yêu thương trong tinh thần Năm Thánh 2025.
Từ sáng sớm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa quyện với lời ca, tiếng hát và những bước chân hành hương rộn rã. Tượng đài Đức Mẹ La Vang giữa khuôn viên giáo xứ như vòng tay Mẹ dịu dàng đón đoàn con trở về. Mỗi lời kinh, mỗi bông hoa dâng lên chất chứa biết bao tình yêu, lòng tín thác và niềm tri ân sâu sắc. Công trình tượng đài không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, mà còn là dấu ấn đức tin của bao thế hệ giáo dân nơi đây.

Thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 9h30 sáng, do cha quản hạt Gioakim Nguyễn Văn Tường chủ sự. Đồng tế với ngài là cha xứ Augustinô Trần Văn Đông, vị mục tử vừa chính thức nhận sứ vụ mới tại giáo xứ Phong Lộc từ ngày 22/9/2025, sau khi được thuyên chuyển từ giáo xứ Vinh Phú Quỹ Nhất (Ninh Bình), kế nhiệm cha Giuse Phan Trung Lăng. Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Tất cả, những người con của giáo xứ Phong Lộc và các giáo xứ bạn, đã quy tụ trong bầu khí trang nghiêm, hiệp nhất và tràn đầy tâm tình tri ân.

Tháng Mân Côi là khoảng thời gian đặc biệt để người tín hữu chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ qua những lời kinh đơn sơ nhưng sâu sắc. Trong từng chuỗi hạt, bao trái tim như được Mẹ Mân Côi nâng đỡ, chở che trên hành trình đức tin.
Niềm vui của ngày lễ được nhân lên khi giáo xứ hãnh diện có Thánh Martinô de Porres làm Quan Thầy, vị thánh của khiêm nhường, bác ái và yêu thương. Cùng với Mẹ La Vang, Thánh nhân trở thành ngọn đèn thiêng soi lối, nuôi dưỡng đức tin và gắn kết tình hiệp nhất của cộng đoàn.

Giáo xứ Phong Lộc nằm ở phía Bắc của Giáo phận Bùi Chu, giáp với Tổng giáo phận Hà Nội, trực thuộc Thành phố Nam Định (cũ). Những năm gần đây, giáo xứ đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất, đời sống thiêng liêng lẫn các hoạt động đoàn hội.
Tuần Chầu không chỉ là một nghi lễ phụng vụ, mà còn là lời chứng đức tin sống động, một cách loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống cầu nguyện và yêu thương. Trong Năm Thánh 2025 này, đoàn con Phong Lộc phó thác nơi Mẹ Mân Côi và Thánh Martinô, khẩn xin các ngài cầu bầu cùng Chúa, ban cho giáo xứ muôn ơn lành, sự hiệp nhất và một đức tin bền vững. Ước mong nơi đây mãi là điểm hẹn của niềm tin, nơi tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa, để mỗi tín hữu trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng đời.
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: Nguyễn Sáu