Giáo họ Têrêsa: Niềm vui tràn trề ngày khánh thành Núi Chúa và Mẹ
Thứ tư - 01/10/2025 05:10
415
Giáo họ Têrêsa hay còn gọi là giáo họ Nam Phương thuộc giáo xứ Xuân Thuỷ. Giáo họ chỉ có hơn 60 hộ dân và tổng số nhân danh chỉ là 205 người. Ấy vậy mà nhờ lòng nhiệt thành với nhà Chúa, giáo họ đã làm được nhiều điều lớn lao.

Cách đây trên dưới 10 năm, giáo họ đã xây dựng được ngôi thánh đường tương đối rộng lớn, khang trang, sạch đẹp, đủ đáp ứng cho nhu cầu của giáo dân tham dự thánh lễ, các giờ chầu, các buổi tối sáng cầu nguyện, và những sinh hoạt khác của giáo họ. Sau khi hoàn tất nhà thờ, giáo họ đã xây dựng được ngôi nhà mục vụ tương đối rộng rãi, có thể đáp ứng những nhu cầu tương đối lớn của giáo họ như mỗi khi giáo họ mừng kính thánh quan thầy cần đến nơi tiếp đón quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách đến tham dự.
Không dừng lại ở đó, giáo họ mới cùng nhau chung ta xây dựng núi Chúa biến hình và Đức Mẹ phía nam thánh đường và quy hoạch lại khuôn viên thánh đường ngăn nắp, sạch đẹp, và linh thiêng. Dù chỉ với số ít ỏi giáo dân và giáo dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, nhưng mọi người đã chung tay góp công, góp sức, góp kinh phí để hoàn thành công trình. Cha xứ cho biết số kinh phí chi trả cho quy hoạch khuôn viên, núi Chúa biến hình và Đức Mẹ lên đến hơn 1,8 tỉ đồng. Ấy vậy mà mọi sự vẫn đâu và đó, dẫu cho giáo dân vất vả một chút.

Sáng nay, thứ Tư ngày 01/10/2025, giáo họ đã long trọng tổ chức cắt băng khánh thành núi Chúa và Đức Mẹ, dâng thánh lễ tạ ơn và mừng thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng lúc 09g40. Thánh lễ diễn ra thật long trọng, sốt sắng.
Cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế và giảng lễ, sáu cha đồng tế, khá đông giáo dân của giáo họ cũng như giáo dân các giáo họ giáo xứ lân cận, quý ân nhân, và quý khách sốt sắng tham dự để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho giáo họ trong ngày trọng đại này.

Cả trong phần mở đầu thánh lễ lẫn bài giảng, cha quản hạt mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa không những bằng tâm tình, bằng lời, mà còn bằng cuộc sống. Lối lẻo tạ ơn đẹp nhất cho giáo họ trong hoàn cảnh cụ thể vẫn là noi gương thánh Têrêsa quan thầy sống tâm tình của trẻ thơ: hết lòng yêu mến Chúa và tha nhân, tin tưởng phó thác trọn vẹn cho Chúa như bé thơ đặt tin tưởng và sự cậy dựa hoàn toàn vào cha mẹ, thực hiện mọi bổn phận, bất cứ công việc gì dù nhỏ bé đến đâu, cũng làm với trách nhiệm và tình yêu lớn nhất. Đó chính là con đường thơ ấu thiêng liêng mà thánh Têrêsa đã để lại cho Hội thánh, cách riêng cho giáo họ Têrêsa. Nói xa hơn nữa, các tín hữu nói chung, giáo họ Têrêsa sống lời mời gọi của Chúa Giêsu “trở lại mà nên như trẻ nhỏ, tự hạ, coi mình như em nhỏ, đón tiếp em nhỏ vì danh Chúa Giêsu” để xứng đáng với hạnh phúc Nước Trời, đích đến cuối cùng của người tín hữu trong cuộc đời này.




Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ Xuân Thuỷ đã trao bằng ân nhân cho những anh chị em có lòng hảo tâm đóng góp cho công trình giáo họ. Sau đó, một vị đại diện giáo họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý ân nhân xa gần, và toàn thể cộng đoàn. Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành, giáo họ không quên dâng lên quý cha lẵng hoa tươi đầy hương sắc cùng với những lời biết ơn sâu sắc.
Thánh lễ khép lại lúc 11 kém 15 trong bầu khí vui mừng thánh thiêng vì "mọi sự Chúa làm cho ta ôi thật là vĩ đại, ta thấy mình chan chứa niềm vui" và tâm tình tiếp tục phó thác như lời Thánh vịnh đáp ca của ngày lễ “Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi”. Sau đó, mọi người ở lại chia sẻ niềm vui với giáo họ trong bữa tiệc mừng tại nhà mục vụ và khuôn viên thánh đường.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh