Giới trẻ An Bài, đêm văn nghệ mừng Thánh Bổn mạng
Chủ nhật - 28/09/2025 21:20
257
Nhằm diễn tả niềm vui mừng, hân hoan trong dịp mừng kính thánh Bổn mạng, Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tối thứ Bảy, ngày 27/09/2025, đoàn giới trẻ Giáo xứ An bài đã tổ chức một đêm văn nghệ, lửa trại thật sôi động và ý nghĩa, với sự tham gia rất nhiệt thành của đông đảo các bạn trẻ Giáo xứ chủ nhà và các Giáo xứ lân cận trong hạt Tứ Trùng.

Mở đầu chương trình, Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, đã có những lời nhắn nhủ rất tâm tình, sâu sắc gửi đến các bạn trẻ. Ngài mời gọi các bạn, đến với buổi văn nghệ hôm nay, không nên dừng lại ở những niềm vui chóng qua hời hợt bên ngoài, nhưng biết noi theo mẫu gương của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dùng chính sức trẻ đầy năng động, nhiệt huyết của mình để trở nên tình yêu giữa lòng Giáo Hội, cố gắng làm mọi việc, dù là nhỏ bé, với tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa và các linh hồn. Có như vậy, các bạn mới cảm nếm được niềm vui đích thực do chính Thiên Chúa trao tặng, một niềm vui lớn lao đến độ vẫn có thể tỏa sáng, ngay cả giữa những tăm tối của thử thách trong hành trình cuộc đời.

Qua những tiết mục cử điệu sôi động, tràn đầy sức trẻ, các bạn trẻ đã diễn tả niềm xác tín của mình theo một cách thức rất sinh động, và độc đáo. Các bạn đã cùng nhắc nhau ý thức rằng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời, đều được ghi dấu cách đậm sâu bởi muôn vàn ân huệ của Thiên Chúa; và nhất là, chỉ có Tin Mừng của Ngài mới có thể làm bùng cháy lên ngọn lửa Hy vọng, giữa một thế giới đang chao đảo trước nỗi tuyệt vọng khi nhìn về tương lai.



Đồng thời, các bạn cũng khích lệ nhau can đảm lên đường bước theo Chúa, góp sức trẻ của mình để thổi bùng lên ngọn lửa mà Chúa đã thắp vào trái tim nhân loại, bằng cách sống đời chứng nhân một cách can trường, vui tươi. Trong sứ vụ này, dù có phải đối diện với trăm ngàn nỗi gian nguy, thử thách, các bạn được mời gọi “Đừng sợ, cứ vững tin”, vì có Đấng quyền năng luôn ở bên, để dẫn dắt, chở che, qua đó bày tỏ tình yêu cách mãnh liệt của Ngài trên cuộc đời mỗi người.
Sau phần biểu diễn riêng từng tiết mục của mỗi đoàn, Cha Quản hạt Giuse đã thắp lên đống lửa lớn, mời gọi mọi người quây quần lại chung quanh, như dấu chỉ của sự gắn kết, hiệp nhất. Bên ánh lửa bập bùng, mọi khoảng cách, sự ngại ngùng dường như bị phá vỡ, các bạn cùng nắm tay nhau, nhảy chung một vũ điệu, chơi chung một trò chơi… Ai nấy đều cảm thấy thân thiết, gần gũi như thể những anh em đích thực trong cùng một gia đình đức tin được quy tụ bởi Thiên Chúa là Cha chung của mọi người. Đây quả thực là những hình ảnh rất tuyệt vời, diễn tả cách thật sinh động sức sống đầy tươi trẻ của Giáo Hội.



Sau khi đã nối kết với nhau bằng những hoạt động sôi nổi, các bạn đã cùng lắng đọng trong những phút giây thinh lặng đầy linh thánh, để cảm nhận sâu sắc hơn sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, nhận ra sự đụng chạm đầy quyền năng của Thiên Chúa trong trái tim mình. Từ đó, các bạn đã đồng thanh tuyên hứa sẽ bước ra khỏi cái tôi an toàn, ích kỷ, để hăng say dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em mình giữa lòng Giáo Hội.
Hy vọng ngọn lửa nhiệt huyết mà buổi văn nghệ lửa trại hôm nay thắp lên trong lòng các bạn trẻ, sẽ trở thành sự khích lệ, mời gọi các bạn trẻ sống đức tin một cách đầy hăng say và nhiệt thành.
Tác giả: TT Giáo xứ An Bài