Cha Đaminh Tống Minh Khái, OFM dâng lễ Mở tay
Thứ sáu - 19/09/2025 21:41
563
Trong tâm tình hân hoan và tri ân, vào lúc 9h30 ngày 18/9/2025, tại quê hương Giáo xứ Cát Xuyên, Cha Đaminh Tống Minh Khái đã long trọng cử hành Thánh lễ Mở tay sau khi được Thiên Chúa thương trao ban thiên chức Linh mục.

Trước đó, Thầy Đaminh Tống Minh Khái đã được Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang - Giám mục giáo phận Bắc Ninh đặt tay truyền chức Linh mục vào ngày 14/09/2025 tại Học Viện Phanxicô - Thủ Đức.
Là một tu sĩ dòng Anh Em hèn mọn, tân Linh mục khao khát bước theo gương nhân đức của Thánh Phanxicô Assisi – vị Thánh nghèo luôn ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa và nhận ra bàn tay quan phòng của Ngài nơi mọi thụ tạo. Tân linh mục cũng luôn muốn nhắc nhở bản thân rằng, mọi sự tốt lành đều phát xuất từ Thiên Chúa, mọi sự con có đều do Chúa ban. Chính từ xác tín ấy, Cha Đaminh đã chọn câu châm ngôn: “Chúa đã ban cho tôi”, làm ý lực sống cho đời Linh mục của mình.
Thánh lễ hôm nay là giây phút đặc biệt thiêng liêng, không chỉ là lời tạ ơn của Cha mới, nhưng còn là niềm vui chung của gia đình, bà con giáo xứ Cát Xuyên, quý ân nhân, thân hữu và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, vì tân Linh mục hôm nay là người con ưu tú thứ 2 của Giáo xứ Cát Xuyên được tiến lên chức Linh mục.

Thánh lễ được khởi đầu với cuộc đón đoàn lễ nghi cách trọng thể. Đông đảo cộng đoàn trong Giáo xứ và thân nhân cùng tham dự. Tân linh mục Đaminh Chủ tế Thánh lễ hôm nay, khoảng 35 cha trong và ngoài Giáo phận đồng tế.
Mở đầu Thánh lễ, cha Chủ tế mời gọi mọi người cùng hiệp ý với Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì tình yêu thương bao la của Ngài, cùng cầu nguyện cho Cha nghĩa phụ Giuse Hoàng Kim Đại, ông cố Giuse Tống Đình Kiện, những bậc tiền nhân, ân thân nhân của Giáo xứ Cát Xuyên và của Tân Linh mục.
Trong bài giảng, Cha Anselmô Nguyễn Hải Minh, OFM đã đào sâu lời mời gọi Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng Mátthêu: “Anh em hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Đây không chỉ là một lời khuyên luân lý, mà là con đường để bước vào sự hiệp thông thật sự với Chúa. Hiền lành và khiêm nhường chính là cốt lõi nơi trái tim Đức Kitô.
Với tâm tình của ngày tạ ơn đầu đời Linh mục, Cha giảng thuyết cũng đã gửi lời nhắn nhủ thân tình tới Cha mới rằng: người linh mục được mời gọi trở nên một “Đức Kitô khác” (alter Christus). Điều ấy chỉ có thể thực hiện được nếu Tân linh mục biết sống hiền lành trong cách hành xử, và khiêm nhường trong sứ vụ phục vụ Dân Chúa, theo gương Thánh Phanxicô.
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn hiệp thông trong phần Phụng vụ Thánh Thể, cùng sốt sắng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và những ước nguyện thiết tha cho hành trình sứ vụ của Cha mới.
Cuối Thánh lễ, cha mới xúc động dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Cha, quý Tu sĩ, gia đình, thân bằng quyến thuộc, cùng mọi ân nhân đã nâng đỡ và cầu nguyện cho Cha trong suốt hành trình ơn gọi. Cha cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để Cha luôn trung thành, nhiệt thành và quảng đại trong sứ vụ mới.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng, ấm áp tình thân, đọng lại trong lòng mỗi người niềm vui và ơn bình an. Tất cả cùng tin tưởng rằng, với ơn Chúa và sự đồng hành của cộng đoàn, Cha mới Đaminh Tống Minh Khái sẽ trở nên mục tử nhân lành, mang tình yêu và Tin Mừng của Chúa Kitô đến cho muôn người.
Tác giả: TT Giới trẻ Giáo hạt Báo Đáp