Giáo họ Rộc Tiền, Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên

Thứ hai - 08/09/2025 01:47  193
Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2025, tôi có dịp trở về quê ngoại, để tham dự Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới giáo họ Rộc Tiền, giáo xứ Cổ Ra, giáo hạt Báo Đáp. Từ sáng sớm, trời mưa rào nặng hạt, nhưng từng dòng người từ khắp nơi vẫn lũ lượt đổ về. Con đường dẫn vào nhà thờ rộn ràng bước chân, cờ hoa rực rỡ, băng rôn giăng đỏ cả một góc trời. Tiếng kèn đồng vang dội, hòa cùng tiếng hát tha thiết của ca đoàn làm cho bầu khí ngày lễ thêm linh thiêng và hân hoan.
 
roc tien dat vien da 1

Ngồi giữa biển người đông đảo, tôi nhìn quanh và bắt gặp những khuôn mặt rạng ngời niềm vui. Ai cũng ánh lên sự tự hào. Tôi nhớ lại những ngày trước đó, bà con giáo dân ban ngày tất bật với công việc mưu sinh, nhưng khi chiều buông xuống lại cùng nhau tụ họp nơi công trình nhà thờ: người đan sắt, người trộn bê tông, người dọn dẹp, người thì treo cờ, dựng cổng chào, người thì tập hát, người lại đảm nhận phần an ninh trật tự… Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, rơi xuống nền đất, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm hy vọng. Chính cái tình cộng đoàn ấy khiến lòng tôi cũng thấy ấm áp, rộn ràng.
 
roc tien dat vien da 2

Thánh lễ hôm nay thật trang trọng với sự hiện diện ưu ái của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, cha quản hạt giáo hạt Báo Đáp Gioakim Nguyễn Văn Tường, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo giáo dân và khách xa gần. Giây phút Đức cha long trọng đọc lời nguyện làm phép viên đá, nhiều người quanh tôi rưng rưng nước mắt, đôi tay chắp lại, đôi mắt hướng về Chúa đầy trông cậy. Ngay cạnh công trình, câu khẩu hiệu: “Mọi người, mọi nhà chung sức đồng lòng xây dựng nhà Chúa” như một lời nhắc nhở, một động lực thôi thúc cộng đoàn tiến bước.
 
roc tien dat vien da 9

Tôi bỗng nhớ đến ba vị tử đạo quê hương, Tôi tớ Chúa Phêrô Sơn, Phêrô Hậu, Phêrô Hộ, những chứng nhân đức tin đã hiến dâng mạng sống để bảo vệ Hội Thánh. Hôm nay, trên chính mảnh đất thấm đẫm máu đào ấy, một ngôi thánh đường mới đang khởi sự. Niềm tự hào ấy không chỉ thuộc về Rộc Tiền, mà còn của mọi người con Công giáo còn thao thức với niềm tin.
 
roc tien dat vien da 43

Chắc chắn, chặng đường xây dựng phía trước còn nhiều vất vả, nhưng với ánh sáng đức tin, mọi nhọc nhằn đều hóa thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, khi được kết hợp với hy tế của Đức Kitô trên Thập Giá. Tôi tin rằng nhờ ơn Chúa và sự hiệp nhất của mọi thành phần, công trình này sẽ hoàn thành tốt đẹp, không chỉ là một thánh đường khang trang, mà còn là chứng tích sống động của niềm tin, tình yêu và hy vọng cho muôn thế hệ.
 
roc tien dat vien da 33

Tác giả: Bùi Minh Pha

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay19,833
  • Tháng hiện tại219,799
  • Tổng lượt truy cập91,982,899
PAGE FACEBOOK
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây