Họ Bùi Chu, xứ Vinh Phú mừng lễ Mẹ Sầu Bi
Thứ ba - 16/09/2025 22:23
34
Sáng Chúa Nhật XXIV Thường Niên (14/09/2025), Giáo họ Bùi Chu - Giáo xứ Vinh Phú long trọng tổ chức ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi quan thầy giáo họ.
Tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi gợi nhớ đến hình ảnh Mẹ Maria hiệp thông trọn vẹn với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Bảy nỗi sầu của Mẹ là bảy vết thương in sâu trong trái tim người Mẹ, nhưng cũng chính là bảy ngọn lửa tình yêu, bảy dấu chỉ của niềm tin trung kiên. Mẹ đã đứng dưới chân Thánh giá, để trở nên mẫu gương của sự can đảm, vâng phục và tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Vào lúc 9h00, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn cung nghinh Đức Mẹ Sầu Bi xung quanh khuôn viên nhà thờ giáo họ trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ chính tiệc hôm nay có sự hiện diện của cha xứ Vinh Phú - Augustino Trần Văn Đông chủ tế, quý cha đồng tế, quý Tu sĩ cùng đông đảo Cộng đoàn dân Chúa hiệp thông Thánh lễ.
Trong phần giảng lễ, vì là ngày "Lễ Suy Tôn Thánh Giá", Cha phó xứ Quần Vinh Giuse Nguyễn Văn Hiền đã gợi lại cho cộng đoàn tình yêu của Thiên Chúa. Ngài đã sẵn sàng ban Con Một là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người và hi sinh chết trên cây thập giá. Bài giảng nhấn mạnh về tình yêu của Đức Giêsu là tấm gương hoàn hảo cho mỗi người biết noi theo gương sáng hi sinh của Ngài để nhận được ơn cứu độ. Qua đó, Giáo Hội mời gọi và khuyến khích cộng đoàn sống theo gương của Đức Giê su bằng cách hy sinh, từ bỏ và chia sẻ với người xung quanh.

Hôm nay, cộng đoàn giáo họ Bùi Chu mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi quan thầy, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn dân Chúa chiêm ngắm những nỗi đau của Mẹ Maria đã trả qua khi hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, để rồi noi gương Mẹ Maria kiên vững trong đức tin và tín thác vào Thiên Chúa.
Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi của giáo họ kết thúc lúc 10h45 trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân quý cha, quý tu sĩ, quý khách đã đến chúc mừng và cầu nguyện cho cộng đoàn trong ngày vui trọng đại này.
Ước mong nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Sầu Bi, mỗi người trong giáo họ Bùi Chu luôn biết bước theo Chúa Kitô với trái tim vững mạnh, để dù trong đau khổ vẫn luôn tìm thấy niềm hy vọng và sự bình an.
Lạy Đức Mẹ Sầu Bi – Quan thầy, xin Mẹ đồng hành và gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường. Amen.