Xuân Thủy, buổi lễ khai giảng thật đặc biệt
Thứ hai - 08/09/2025 20:34
147
Hòa trong bầu không khí rộn ràng của tiết trời mùa thu – mùa tựu trường, với niềm hân hoan và chan chứa hy vọng. chiều Chúa Nhật, ngày 07/9/2025, Giáo xứ Xuân Thủy đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học giáo lý 2025 - 2026.
Chúa nhật đầu thu – Ánh nắng trải vàng khắp khuôn viên ngôi thánh đường Giáo xứ Xuân Thủy, mang đến một vẻ đẹp vui tươi và thánh thiêng. Khuôn viên nhà thờ rộn ràng tiếng cười nói. Các em thiếu nhi rạng rỡ trong những bộ áo đồng phục gọn gàng, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Sau kỳ nghỉ hè, hôm nay, các em háo hức gặp lại bạn bè, thầy cô. Ánh mắt của các em sáng lên niềm hy vọng về một năm học mới đầy ý nghĩa.
Ngày lễ khai giảng có sự hiện diện đầy tình thương của Cha chánh xứ Phê-rô Lương Đức Thiệu, Cha phó Phê-rô Hoàng Anh Chiến – đặc trách giáo lý, quý Thầy, quý Dì, quý chức Hội đồng mục vụ Giáo xứ, quý ban Nghiên huấn, quý thầy cô giáo lý viên, quý phụ huynh và gần 600 em thiếu nhi trong giáo xứ.


Tiết mục mở màn của các anh chị giáo lý viên với cử điệu "Hành Khúc Hy Vọng" là một khoảnh khắc rộn ràng, sôi động nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần đức tin và sức sống của tuổi trẻ Công giáo. Các anh chị giáo lý viên – trong đồng phục gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ – bước ra với dáng vẻ tự tin, hàng ngũ ngay ngắn. Mỗi động tác cử điệu đều chắc chắn, mạnh mẽ nhưng chan chứa niềm tin, như thể từng cánh tay giơ cao, từng bước chân dứt khoát là một lời tuyên xưng thầm lặng: "Chúng tôi tin vào một tương lai tràn đầy hy vọng."

Nghi thức khai giảng trang nghiêm nhưng ấm áp, mang đến cho các em niềm vui và động lực học hỏi Lời Chúa, sống ngoan ngoãn, siêng năng đến lớp mỗi Chúa Nhật. Niềm vui ngày khai giảng không chỉ là niềm vui của tri thức, mà còn là niềm vui trong tình yêu thương và đức tin nơi Chúa.
Trong buổi khai giảng, đại diện Ban giáo lý đã tổng kết năm học và đưa ra định hướng cho năm học mới. Đặc biệt, năm học 2024 – 2025, thiếu nhi Giáo xứ Xuân Thủy đã gặt hái được rất nhiều hoa trái từ các cuộc thi học sinh giỏi giáo lý cấp Giáo hạt, đạt 3 giải cấp Giáo phận.




Sau phần tổng kết và đưa ra định hướng cho năm học mới, cha phó Phê-rô, đặc trách giáo lý công bố chủ đề năm học mới: "Học với Mẹ Maria" – một lời mời gọi rất đẹp và ý nghĩa. Chủ đề "Học với Mẹ Maria" mời gọi các em thiếu nhi bước vào năm học mới với tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và mở lòng như Mẹ – sẵn sàng lắng nghe, ghi nhớ và sống Lời Chúa mỗi ngày. Khi học giáo lý với Mẹ, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn được Mẹ dạy cách yêu mến và sống đẹp lòng Thiên Chúa trong từng giây phút của đời thường.
Trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy hy vọng của ngày khai giảng năm học giáo lý mới, ông trùm chánh, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đại diện các bậc phụ huynh có những tâm tình cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Dì, các thầy cô giáo lý viên đã tận tình hướng dẫn, chăm sóc đời sống đức tin cho thế hệ tương lai của Giáo xứ.
Trong không gian trang nghiêm của ngôi thánh đường thân quen, khi lễ khai giảng đã dần đi đến cao trào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bục danh dự – sau những lời huấn dụ, cha chánh xứ Phê-rô đánh lên ba hồi trống dõng dạc, mạnh mẽ. Những trái tim trẻ thơ bắt đầu rộn ràng trong lồng ngực, ánh mắt các em học sinh giáo lý long lanh ánh lên sự háo hức xen lẫn tiếng vỗ tay theo nhịp. Khi nghe tiếng trống đầu năm ấy, cả cộng đoàn như được tiếp thêm lửa – lửa của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến – để cùng nhau bắt đầu một hành trình mới đầy tin yêu và hy vọng.

Sau hồi trống khai giảng trang trọng vừa vang lên, một em thiếu nhi đại diện xúc động và vui mừng nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý Cha và cộng đoàn đã luôn yêu thương, đồng hành và hướng dẫn đoàn thiếu nhi được lớn lên trong đời sống đức tin. Em cũng nói lên lời tuyên hứa chăm chỉ học hỏi giáo lý, siêng năng tham dự thánh lễ, sống ngoan ngoãn, yêu thương và giúp đỡ bạn bè, trở thành những người con ngoan của Chúa và là thiếu nhi Thánh Thể gương mẫu.

Cao điểm của ngày khai giảng là Thánh lễ rất sốt sắng và trang nghiêm. Trong bài giảng, cha xứ đã chia sẻ niềm vui đặc biệt: “Ngày hôm nay – ngày khai giảng năm học giáo lý mới – lại trùng đúng thời khắc Giáo hội tuyên phong hai vị thánh trẻ: Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati.” Cha giải thích rằng đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một dấu chỉ sống động: “Ngay khi các con bắt đầu bước vào hành trình học hỏi, Giáo hội cũng vừa vinh danh hai tấm gương trẻ trung, sống đức tin trong thời hiện đại – một vị 15 tuổi và một vị 24 tuổi, đại diện cho tuổi trẻ hôm nay và nhiều thế hệ mai sau.” Cha còn nhấn mạnh vẻ đặc biệt trong lối sống của các vị thánh: Carlo Acutis, vị thánh thế hệ Millennial (thế hệ Y) đầu tiên, nổi bật với khả năng công nghệ và lòng yêu mến Thánh Thể; ngài tạo ra một trang web ghi lại các phép lạ Thánh Thể, dùng kỹ năng của mình để lan tỏa Đức Tin. Pier Giorgio Frassati, người trẻ tuổi từ Turin, là gương mẫu của lòng quảng đại, phục vụ người nghèo, sống đức tin bằng sự thân thiện và âm thầm làm chứng. Ngài kết luận bằng một lời khích lệ: "Các con thân mến, hãy bắt đầu năm học này với một trái tim rộng mở và một ước muốn trở nên thánh thiện. Đừng sợ làm bạn với Chúa. Biết đâu, một ngày nào đó, chính các con – những thiếu nhi nhỏ bé hôm nay – lại trở thành những người mang ánh sáng đức tin đến cho thế giới, như hai vị thánh trẻ mà hôm nay Giáo hội tôn vinh."


Sau phần hiệp lễ, Cha chánh xứ đã cử hành nghi thức sai đi và trao sứ vụ cho các giáo lý viên. Thánh lễ khép lại trong bầu khí tràn đầy hy vọng. Kết thúc Thánh lễ, các em thiếu nhi được nhận quà trong ngày khai giảng, làm quen với thầy cô và bạn bè trong năm học mới. Niềm vui rạng ngời trên từng khuôn mặt thơ ngây, đánh dấu một hành trình mới bắt đầu – hành trình gặp gỡ và gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu.
Tác giả: TT Giáo xứ Xuân Thủy