Tân chức Vinhsơn Nguyễn Văn Nhưng được Đấng Bản quyền Giáo phận Bùi Chu truyền chức linh mục cùng với 5 tiến chức khác tại nhà thờ giáo xứ Phạm Rỵ vào sáng thứ Bảy, ngày 30/08/2025 vừa qua. Trong tâm tình tạ ơn thánh chức, vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 01/09/2025, ngài đã về quê hương chuẩn xứ Phù Sa, giáo hạt Phú Nhai để dâng thánh lễ đầu đời linh mục và cầu nguyện cho các đấng bậc, các vị tiền nhân, ân nhân và thân nhân đã qua đời.
Mặc dù trời mưa tầm tã suốt cả buổi sáng, thánh lễ quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng quý cha đồng tế nhiều hơn hẳn so với các thánh lễ tạ ơn tân linh mục khác. Vì chưng, đây là thánh lễ mang ý nghĩa thật đặc biệt, bởi Cha mới Vinhsơn đã bước sang tuổi 73 mới lần đầu tiên được cử hành thánh lễ tạ ơn nơi quê hương yêu dấu, cũng đúng vào dịp giỗ 7 năm của thân mẫu ngài.
Đặc biệt, hiện diện trong thánh lễ tạ ơn còn có Đức Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Tú, vị đáng kính của Giáo phận Xuân Lộc, cùng quê gốc Phú Sa với Cha mới, dù tuổi đã rất cao nhưng vẫn trở về tham dự sự kiện trọng đại này; cha Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng, Chánh văn phòng Tòa Giám mục Bùi Chu; cha Giuse Trần Quốc Tuyến, Trưởng ban Giáo sĩ Giáo phận Bùi Chu; cha Đaminh Trần Ngọc Đăng, Giám đốc Đại Chủng viện Bùi Chu.
Sự hiện diện đông đảo của quý đấng bậc và mọi thành phần Dân Chúa xa gần, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đã nói lên sự quý mến dành cho cha mới Vinhsơn trong ngày cử hành thánh lễ mở tay của sứ vụ thiên chức linh mục.
Thánh lễ do cha mới Vinhsơn cử hành với tất cả tâm tình và trọn vẹn cuộc đời mình, được quý cha và mọi người hiện diện hợp một lòng một ý để tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân linh mục, với ước mong cha mới luôn trở nên vị mục tử như lòng Chúa ước mong và cầu nguyện cho quý đấng bậc, các vị tiền nhân, ân nhân và thân nhân đã nâng đỡ ngài trong hành trình dài của ơn gọi tư tế.
Trong phần giảng lễ, cha giáo Giuse Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, đã dựa vào hai bài đọc và bài Tin Mừng được cha mới chọn cho thánh lễ tạ ơn này để làm nổi bật sự nhiệt tâm và trung thành với ơn gọi của cha mới ngang qua tất cả các biến cố trong suốt một chặng đường rất dài, chỉ để cho một mục đích cuối cùng như châm ngôn đời linh mục của ngài là: "Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha" (Ga 12, 28).
Những lời này đã vang vọng sâu xa, khiến cộng đoàn xúc động. Hành trình ơn gọi của Cha mới là một lời chứng hùng hồn rằng Thiên Chúa trung tín và vẫn luôn thực hiện những điều vượt ngoài sức tưởng của con người.
Trong giây phút cuối lễ, Cha mới Vinhsơn nghẹn ngào dâng lời tri ân quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Lời tri ân được liệt kê rất chi tiết và bị gián đoạn nhiều lần do cảm xúc trào dâng, mà ngài chân thành chia sẻ là cho đến thời điểm hiện tại, tâm hồn vẫn cứ xốn xang mãi khôn nguôi. Chính thánh chức linh mục là hồng ân quá lớn lao mà ngài không bao giờ dám nghĩ tới, và từ nay mỗi thánh lễ dâng lên Chúa sẽ là một món quà quý giá nơi những năm tháng cuối đời linh mục mà ngài rất trân trọng, đồng thời hứa với Chúa và cả cộng đoàn là sẽ tiếp tục phục vụ Chúa và Giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng.
Thánh lễ tạ ơn của cha mới đầy cảm xúc từ đầu đến khi kết thúc, được tất cả quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ đồng cảm và hòa chung một nhịp đập, một lòng một ý để dâng lời cảm tạ hồng ân lớn lao, cùng chân thành tri ân quý đấng bậc, ân nhân và tha nhân, với tâm tình sâu lắng mà cha mới muốn bày tỏ.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan, nhưng cũng lắng đọng nhiều cảm xúc sâu xa. Hình ảnh cha mới Vinhsơn Nguyễn Văn Nhưng – ở tuổi “thất thập” nhưng vẫn trọn vẹn hiến dâng – trở thành dấu chứng sống động cho tình yêu và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Cộng đoàn ra về với niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn trung tín, và ơn gọi linh mục không kể tuổi tác, vì chính là hồng ân vượt ngoài mọi tính toán của con người.
Tác giả: Tăng Kỳ Mục