Trong tâm tình sốt mến, và tràn ngập niềm vui, Chúa Nhật XXIII, Thường Niên năm C, ngày 07/09/2025, cộng đoàn Giáo xứ Phú Văn đã quy tụ khá đông đủ để cùng với quý Cha hiệp dâng Thánh lễ chính tiệc nhân dịp được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.
Mặc dù chỉ là một Giáo xứ nhỏ bé thuộc Giáo hạt Tứ Trùng, mới được chính thức lên Giáo xứ và đón Cha xứ tiên khởi từ năm 2022, nhưng nhìn vào cách thức tổ chức tuần chầu đầy chu đáo và sốt sắng, nhiều người hẳn sẽ có cảm tưởng đây như thể một Giáo xứ kỳ cựu. Mang dáng dấp nhỏ nhắn, xinh xắn, ngôi nhà thờ Giáo xứ trong dịp đặc biệt này, với sự hiện diện đông đủ của mọi thành phần trong Giáo xứ, khoác lên mình một bầu khí gia đình đức tin thật bình dị, thân thiết và ấm cúng.
Niềm vui tuần chầu được tỏa rạng trên những gương mặt rạng rỡ, rộn rã nói cười, của bà con trong Giáo xứ, nhất là các em thiếu nhi, tiến về ngôi Thánh đường trung tâm của Giáo xứ để tham dự Thánh lễ chính tiệc. Không khí hân hoan đó còn được diễn tả rất sinh động qua cuộc rước hết sức rộn ràng nhưng cũng thật trang nghiêm. Ai cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình để tô điểm cho Giáo xứ trong ngày đặc biệt này thêm vui vươi và rực rỡ.
Chủ tế Thánh lễ chính tiệc là Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng. Cùng đồng tế với ngài, có rất đông quý Cha trong và ngoài Giáo hạt. Đông đủ các đoàn hội và cộng đoàn trong Giáo xứ cũng hiện diện, góp tiếng hát, tiếng kèn rộn ràng, hân hoan, để cùng nhau làm nên một bức tranh thật sống động về tình hiệp nhất trong đức tin.
Ngỏ lời với cộng đoàn đầu Thánh lễ, Cha chủ tế gợi lên trong cộng đoàn tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì niềm hân hoan được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây là cơ hội quý giá để cộng đoàn được ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể, qua các giờ chầu, các Thánh lễ. Nhờ sự gần gũi với Chúa Giêsu như thế, mỗi người sẽ được chính quyền năng của Ngài biến đổi, để lớn lên trong tình yêu với Thiên Chúa và với tha nhân.


Chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ, Cha giáo Giuse Phạm Văn Bảo mời gọi cộng đoàn nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, vì đây là con đường khôn ngoan duy nhất dẫn con người đến hạnh phúc đích thực. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn muốn con người hạnh phúc. Nhưng để có hạnh phúc đó, con người phải đi vào con đường chính Chúa Giêsu đã đi, đó là con đường Thập giá, con đường hy sinh, từ bỏ. Ngay cả mối tương quan gần gũi, thân thiết nhất là cha mẹ, vợ con, anh chị em…, nếu chúng gây trở ngại cho việc sống theo Thánh ý Chúa, thì cũng phải can đảm bỏ lại phía sau. Tình yêu đặt Thiên Chúa lên trên tất cả như thế, tất yếu đòi hỏi việc mở rộng trái tim của mình với tha nhân, đón nhận mọi người, ngay cả những người tầm thường, dưới đáy của xã hội, như đón nhận chính Chúa.

Sau suốt một tuần có cơ hội được ý thức và sống kinh nghiệm gần gũi với mầu nhiệm Thánh Thể cách đặc biệt, mỗi người đã tham dự phần Phụng vụ Thánh thể trong Thánh lễ hôm nay, với một cách thế và tâm tình thật sâu sắc, nhờ đó mà đón nhận được nhiều ơn ích thiêng liêng: thinh lặng, cung kính đắm mình trong phút giây huyền nhiệm, khi quyền năng Chúa Thánh Thần biến đổi bánh và rượu nên Mình Máu Thánh Chúa Giêsu; ngỡ ngàng đầy cảm mến vì được đụng chạm, hòa mình vào trong dòng chảy sức sống thần linh, nhờ được đón rước chính Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mình.



Phần cuối Thánh lễ, thay lời cho toàn thể cộng đoàn Giáo xứ, một vị đại diện đã bày tỏ tấm lòng biết ơn về sự hiện diện đầy trân quý của quý cha, quý khách trong ngày đặc biệt này.
Chắc hẳn, qua một tuần chầu sốt sắng đầy linh thánh, với sự chuẩn bị chu đáo cả bề trong lẫn bề ngoài, ơn Chúa sẽ tuôn đổ cách dạt dào trên Giáo phận nói chung và mọi người, mọi sinh hoạt của Giáo xứ Phú Văn nói riêng. Nguyện chúc cộng đoàn Giáo xứ luôn giữ được ngọn lửa yêu mến nồng nàn với Chúa Giêsu Thánh Thể, đã được thổi bùng lên qua những ngày tuần chầu hồng phúc vừa qua.