Biến cố lễ truyền chức: hy vọng mang lại niềm vui

Thứ tư - 03/09/2025 23:44  1667
Mỗi lần trong giáo phận có một lễ truyền chức, bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui lại lan tỏa không chỉ nơi cộng đoàn trực tiếp tham dự, mà còn trong lòng toàn thể dân Chúa. Bởi vì, khi Giáo hội đón nhận những người con dâng hiến trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân, niềm hy vọng về một mùa gặt dồi dào, về một đời sống đức tin thêm sức sống, được bừng lên. Mầm hy vọng nơi các tân chức được âm thầm ươm trồng trong mảnh vườn Mẹ Giáo hội  nay đã đơm bông kết trái mang lại niềm vui khôn tả cho cả cộng đoàn Dân Chúa.

Lễ truyền chức linh mục ngày 30 tháng 8 năm 2025 vừa qua tại giáo xứ Phạm Rỵ, giáo hạt Quần Phương, dành cho sáu thầy phó tế – ba vị thuộc hội dòng Linh mục Piarist và ba vị thuộc Hàng Giáo sĩ giáo phận Bùi Chu – chính là một minh chứng cụ thể cho niềm hy vọng ấy. Đây là lần thứ ba trong năm nay giáo phận Bùi Chu hân hoan đón nhận hồng ân thánh chức. Sau lễ truyền chức linh mục tại giáo xứ Báo Đáp ngày 22/05 cho 17 tiến chức, và sau lễ truyền chức phó tế tại giáo xứ Xương Điền ngày 22/06 cho 19 thầy, giờ đây, tuy chỉ có 6, nhưng ý nghĩa lại càng sâu xa. Bởi sự phong phú của ơn gọi không hệ tại số lượng, nhưng nơi cách thức Thiên Chúa kêu gọi từng người trong những hoàn cảnh độc đáo.

 

Có thể nói từ các đương sự tiến chức dòng hay triều đợt này cho đến giáo xứ sở tại Phạm Rỵ và tất cả mọi người không ai có thể tưởng tượng nổi sao lại có một thánh lễ truyền chức linh mục khác ấy trong năm nay của giáo phận Bùi Chu tại nơi đây. Đó chính là món quà trong năm thánh hy vọng mà toàn thể Giáo hội đang sống: hy vọng không bao giờ thất vọng nhưng mang lại niềm vui khôn tả cho những ai sống hy vọng.

Điều này lại càng đúng đối với quý cha mới thuộc Giáo phận Bùi Chu khi mà cuộc đời đã gần xế bóng hay trong trường hợp liên tục bị lỡ chuyến đò sang sông. Thật đẹp khi chúng ta ghép tất cả câu châm ngôn cho đời linh mục mà các ngài đã ấp ủ trong tâm hồn: "Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21, 17); "Số mạng con chính Ngài nắm giữ" (Tv 15, 5); và "Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha" (Ga 12, 28). Đây chính là tâm tình của những người đi theo Chúa và thuộc về Chúa được diễn tả bằng một tình yêu dâng hiến liên lỉ để phục vụ Giáo hội và tha nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào với niềm xác tín vào sự quan phòng huyền nhiệm, để tôn vinh danh Chúa mọi nơi mọi lúc với trọn cả cuộc đời mình.

 

Ở nơi mỗi vị, người ta nhận ra một niềm hy vọng bền bỉ đã ấp ủ qua năm tháng: hy vọng không tắt ngay cả khi tuổi tác chồng chất; hy vọng không lụi khi chờ đợi dằng dặc; hy vọng không vơi nơi hành trình khởi đầu còn non trẻ. Và khi hy vọng ấy được Thiên Chúa dẫn tới thành toàn trong ngày truyền chức, nó trở thành niềm vui khôn tả cho bản thân tiến chức, cho gia đình, và hơn hết, cho toàn thể Giáo hội, thậm chí như một cha Cố giảng trong thánh lễ tạ ơn tân linh mục thì còn là niềm vui cho cả trên trời nữa.
 

Nhìn rộng hơn, biến cố này diễn ra trong khung cảnh Năm Thánh Hy Vọng mà Giáo hội hoàn vũ đang cử hành. Thật không gì ý nghĩa hơn: khi niềm hy vọng âm thầm gieo trồng trong tâm hồn quý thầy qua bao năm tháng, nay nở hoa thành niềm vui thánh thiện, lan tỏa đến mọi người. Thánh lễ truyền chức vừa qua vì thế không chỉ là một biến cố cá nhân, mà còn là một sự kiện thiêng liêng chung, một dấu chỉ cho thấy giáo phận nhà Bùi Chu vẫn luôn tràn đầy sức sống và luôn được bao bọc cách dồi dào ân sủng của Chúa hôm qua, hôm nay và ngày mai.
 
 

Niềm hy vọng nảy sinh niềm vui khôn tả. Đó cũng là tâm tình mà cộng đoàn dân Chúa trong đại gia đình Giáo phận đã từng được trải nghiệm lòng khi quy tụ bên Đức Cha Tôma, vị Cha chung của Giáo phận để tham dự thánh lễ truyền chức linh mục. Trong thánh lễ trọng thể ấy, ai nấy đều đã được mời gọi chiêm ngắm công trình của Thiên Chúa nơi những con người bình thường nhưng đã hiến dâng trọn vẹn. Và từ đó, mỗi người cũng được khơi gợi để nuôi dưỡng trong đời sống mình ngọn lửa hy vọng – thứ hy vọng làm nên sức mạnh của niềm tin, và là nguồn mạch cho niềm vui không bao giờ tàn phai. Xin tạ ơn Chúa đã ban niềm hy vọng cho mọi con cái trong đại gia đình Giáo phận để tất cả được sống trong hy vọng. Nhờ vậy, chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng dù phải đối diện với mọi nghịch cảnh, nhưng luôn mở ra những niềm vui khôn tả.

Tác giả: Tăng Kỳ Mục

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay35,733
  • Tháng hiện tại119,868
  • Tổng lượt truy cập91,882,968
PAGE FACEBOOK
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây