Xứ Bách Tính chầu lượt 2025: Hãy đến thờ lạy Chúa
Thứ tư - 27/08/2025 05:57
115
Giáo xứ Bách Tính được diễm phúc thay mặt Giáo phận Bùi Chu cử hành Tuần Chầu Lượt kính Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa nhật XXI Thường niên (24/8/2025) với chủ đề: “Hãy đến thờ lạy Chúa.”
Trước Tuần Chầu, cộng đoàn giáo xứ đã chuẩn bị tâm hồn qua những ngày lễ đầy ý nghĩa: Thánh lễ Tạ ơn đại trùng tu nhà thờ giáo họ Cát (10/8/2025) và Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, quan thầy đệ nhị giáo họ Đại (15/8/2025). Hai biến cố này như khúc nhạc dạo, hun đúc niềm tin và sự sốt mến cho cộng đoàn bước vào tuần chầu lượt.
Từ ngày 18 đến 23/8/2025, các giáo họ và hội đoàn đã lần lượt đảm nhận phụng vụ và giờ chầu Thánh Thể. Những giờ kinh nguyện âm thầm, những phiên chầu đơn sơ đã góp phần làm nên bầu khí linh thiêng và tinh thần hiệp thông. Đặc biệt, Chúa Nhật 24/8/2025, Chúa Nhật XXI thường niên, ngày cao điểm, bầu khí ấy bừng sáng hơn bao giờ hết. Ngay từ sớm, tiếng trống hội, tiếng kèn đồng rộn ràng, quy tụ con cái giáo xứ, từ thiếu nhi, giới trẻ, hiền mẫu đến gia trưởng bên Thánh Thể để sống lời mời: “Hãy đến thờ lạy Chúa.”
Thánh lễ chính tiệc do Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường, Quản hạt Báo Đáp, chủ sự, Cha xứ Giuse Trần Minh Trí, quý cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế, quý thầy, quý dì và đông đảo cộng đoàn sốt sắng tham dự. Trong bài giảng, Cha Vinhsơn Trần Thiện Túy, chánh xứ Trực Chính, đã giúp mọi người thêm xác tín vào tình yêu nhiệm mầu của Thánh Thể và nhớ lại lời mời gọi: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian” (Mc 16,15).
Tuần Chầu Lượt không chỉ là dịp tôn vinh Thánh Thể, mà còn là lời minh chứng sống động cho căn tính hiệp nhất và tinh thần đoàn kết của giáo xứ Bách Tính, một lịch sử gần 400 năm đức tin luôn nỗ lực sống đạo sốt sắng, hiệp nhất và chan chứa tình huynh đệ. Từng tiếng kèn, tiếng trống, từng lời ca, lời nguyện đều chất chứa khát vọng được ở lại với Chúa và ra đi phục vụ tha nhân.
Tuần Chầu năm 2025 của giáo xứ Bách Tính đã khép lại, nhưng dư âm vẫn vang vọng: “Hãy đến thờ lạy Chúa.” Đó là lời mời gọi tha thiết dành cho mỗi người tín hữu, để không ngừng lớn lên trong đức tin, vững vàng trong hy vọng và cháy lửa yêu thương trên hành trình loan báo Tin Mừng.