Năm thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng 2025” là dịp thuận tiện để làm mới lại mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Mang tâm tình đó Giáo xứ Ấp Lũ mừng Kính Thánh Bernađô - Quan thầy, với sự chuẩn bị tâm hồn sốt sắng qua Bí tích Hòa Giải, qua giờ chầu trước lễ, cũng như việc trang trí các đường dong, ngõ xóm và khuôn viên nhà thờ.

Một buổi sáng trời dịu mát, dễ chịu hiếm có so với những ngày trong các tuần vừa qua. Bầu khí tĩnh lặng của khuôn viên Thánh đường vào buổi sáng sớm mùa thu, làm tâm hồn bình an và lắng đọng. Những cành lá khẽ đu đưa trong gió, những tiếng chim ríu rít như cùng với tạo vật hát lên bài ca tụng Thiên Chúa và mừng kính Thánh Quan thầy Bernađô.

Thánh Bernađô Viện Phụ - Tiến sĩ Hội Thánh mà các vị tiền bối khi đến lập ấp, lập làng đã nhận Ngài làm Bổn Mạng che chở cho con dân. Trong tiềm thức những người dân Ấp Lũ từ già tới trẻ, ngày mừng lễ kính Thánh Bernađô có thể ví như ngày hội của làng, bởi mỗi dịp chuẩn bị mừng lễ Quan thầy sẽ có những buổi họp toàn Giáo xứ, Thánh lễ mừng Kính Thánh Bernađô cách long trọng, tiếp đó là tiệc mừng riêng tại các gia đình và tiệc mừng chung toàn Giáo xứ.

Thánh lễ mừng kính Thánh Quan thầy được bắt đầu bằng nghi thức đón đoàn lễ nghi từ khuôn viên Nhà xứ tới Thánh đường Giáo xứ. Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Quản hạt Giáo hạt Đại Đồng, quý Cha xứ tiền nhiệm, quý Cha liên đới với giáo xứ, quý Thầy, quý Dì, cùng đông đảo giáo dân tham dự.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Giuse – Chánh xứ Phú Thọ đã gợi lại những nét chính yếu trong cuộc đời Thánh Bernađô: sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên giữa nhung lụa nơi lâu đài sang trọng, nhưng Ngài đã can đảm từ bỏ tất cả để chọn đời sống đơn sơ, khó nghèo trong Dòng Xitô. Nhờ nhân đức và uy tín của Ngài, Đức Giám mục Guillaume de Champeaux đã truyền chức linh mục và sai Ngài đi giảng thuyết nhiều nơi. Với đời sống vâng phục, khiêm nhường và thánh thiện, Chúa đã ban cho Thánh Bernađô nhiều ơn đặc biệt như ơn nói tiên tri và làm phép lạ.

Mừng lễ Thánh Bernađô – Quan thầy cũng là dịp mỗi người trong Giáo xứ soi lại cuộc đời mình để noi gương bắt chước Thánh nhân, sống đời sống thánh thiện, chân thành yêu thương, phục vụ, làm chứng về Chúa bằng niềm tin sống động trong môi trường và hoàn cảnh sống riêng của mỗi người như lời Thánh Bernađô nói: “Đối với người Kitô hữu không có cái gì khác ngoài đức tin!”