Họ Đức Bà, Kiên Lao mừng lễ Mẹ Lên Trời
Thứ hai - 18/08/2025 04:19
119
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại; Người đã nâng cao kẻ phận mọn.”
“Nhớ đến Mẹ, chúng ta không bao giờ lạc đường; khi cầu xin cùng Mẹ, chúng ta không bao giờ tuyệt vọng; khi nghĩ đến Mẹ, chúng ta không bao giờ bị lạc lối. Mẹ Maria là ngôi sao sáng trên biển cả cuộc đời; ai bước theo ánh sáng ấy sẽ không bao giờ lạc lối trong bóng tối.”

Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời luôn là dịp đặc biệt để con cái Mẹ Maria cùng nhau quy tụ, dâng lời tạ ơn và chiêm ngắm Mẹ – Đấng đã hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa và nhân loại. Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng kính Mẹ, chiều ngày 15/08/2025, Giáo họ Đức Bà, Giáo xứ Kiên Lao, đã long trọng tổ chức lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
Trước khi bước vào Thánh lễ, đoàn rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ khởi hành từ Đền Thánh về khuôn viên Giáo họ. Các đoàn hội trong trang phục chỉnh tề, bước nối tiếp nhau tạo thành bức tranh sống động của đức tin và tình hiệp nhất. Tiếng kèn hòa quyện tiếng trống vang lên rộn rã, như khúc ca tán tụng Mẹ. Ca đoàn Giáo họ cất cao bài ca nhập lễ trong niềm hân hoan đầy xúc động.

Cha Giuse Trần Quốc Tuyến – Quản hạt chánh Chánh xứ – chủ tế Thánh lễ, quý Cha đồng tế, quý Thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân thuộc giáo xứ Kiên Lao và Thánh Danh sốt sắng tham dự.
Mở đầu thánh lễ, Cha xứ Giuse chúc mừng giáo họ. Ngài nhấn mạnh: Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một trong bốn tín điều của Giáo hội, được Đức Giáo hoàng Piô XII công bố ngày 01/11/1950 trong sắc lệnh Munificentissimus Deus. Lễ kính được cử hành hằng năm vào ngày 15/08 để ca tụng Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những điều trọng đại nơi Mẹ.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Giuse quản lý Tòa Giám Mục diễn giải ý nghĩa của đặc ân Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác vì Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Thế. Nơi Mẹ về không phải là một không gian mơ hồ, nhưng là sự hiệp thông viên mãn trong gia đình Thiên Chúa. Mẹ là bảo chứng của niềm hy vọng cho mỗi Kitô hữu, hình ảnh của Giáo hội viên mãn trong Nước Trời. Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ sống khiêm nhường, vâng phục và phó thác cho Chúa mọi buồn vui của cuộc đời để cũng được cùng Mẹ hưởng vinh phúc muôn đời.


Trong phần dâng lễ, đoàn con Giáo họ hiệp cùng Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa của lễ đơn sơ gồm hương hoa, bánh rượu tượng trưng cho niềm vui, nỗi buồn và những hy sinh vất vả trong đời. Nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, cộng đoàn xin Chúa đón nhận của lễ và biến đổi thành lời ca ngợi tạ ơn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm chánh đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn quý cha, quý cộng đoàn, kế đó vị đại diện giáo họ dâng lên cha xứ Giuse và quý cha lẵng hoa tươi thể hiện lòng biết ơn.