Đại lễ Đầu Dòng, cả một trời hoa
Thứ sáu - 08/08/2025 05:08
948
Cùng với Phụng vụ Giáo Hội kính nhớ Thánh Đaminh, hòa chung niềm vui của con cái Ngài ở khắp nơi trên thế giới mừng kính thánh Tổ Phụ, sáng thứ Sáu, ngày 08/08/2025, mọi con cái Giáo phận Bùi Chu, từ khắp các nơi trong và ngoài Giáo phận, đều hướng về Nhà thờ Chính tòa, cùng với Đức Giám Mục Tôma, vị Mục tử của Giáo phận, hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng Quan thầy Đệ Nhị của Giáo phận.
Bất cứ ai được tham dự đại lễ kính thánh Đaminh tại Bùi Chu, hẳn sẽ mang nơi mình cảm giác choáng ngợp, pha lẫn niềm hân hoan, vì được hòa cùng đoàn người đông đảo hàng vạn ngàn người, cùng nhau diễn tả đức tin của mình một cách thật sống động, cùng tham dự một Thánh lễ trang nghiêm, sốt sắng, trong một không gian lộng lẫy, với trung tâm là ngôi Nhà thờ Chính tòa mới nguy nga, tráng lệ, bao quanh bởi một khuôn viên rộng rãi, đẹp đẽ đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng. Trong khung cảnh linh thiêng đó, ắt hẳn lòng mỗi người đều ít nhiều dâng lên một cảm giác tự hào đầy linh thánh: thật hạnh phúc biết bao khi được là người Công giáo, và cũng thật tự hào biết bao khi đức tin được nuôi dưỡng trên mảnh đất thấm đẫm máu đào tử đạo Bùi Chu.
Tại Giáo phận Bùi Chu, lễ kính thánh Đaminh thường được biết đến dưới cái tên quen thuộc là Lễ Đầu Dòng, nhằm diễn tả ý nghĩa đây là ngày lễ mừng kính thánh Đaminh, là Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết Đaminh.
Không phải ngẫu nhiên mà giáo dân Bùi Chu lại có lòng yêu mến đặc biệt với lễ Đầu Dòng. Có thể nói, hội Dòng do thánh Đaminh sáng lập đã đồng hành cùng với Giáo phận Bùi Chu từ những bước chập chững ban đầu. Nhờ sự coi sóc, giảng dạy và di sản của các đấng các bậc trong dòng thánh Đaminh, Giáo phận đã được thừa hưởng một gia sản phong phú về một đời sống đức tin sầm uất, nhiệt thành, với các hình thức đạo đức bình dân: ngắm nguyện, tháo đanh táng xác, lòng yêu mến Đức Mẹ… rất phong phú và đặc sắc. Sự thành công trong việc hội nhập các giá trị Tin Mừng vào trong đời sống văn hóa miền quê Bắc Bộ như vậy là yếu tố quan trọng làm nên một Giáo phận với số tín hữu đông đảo và tỉ lệ người Công giáo thuộc “top” đầu cả nước như ngày nay. Được thụ hưởng những hoa trái ngọt ngào ấy, việc lễ thánh Đaminh được đón nhận như một ngày “giỗ tổ” của Giáo phận, là minh chứng sống động cho thấy tấm lòng tri ân, cảm tạ đã bén rễ sâu vào trong tâm thức của con dân Bùi Chu.
Lễ kính thánh Đaminh hằng năm thường diễn ra giữa cái khắc nghiệt của khí hậu miền Bắc: lúc nắng gắt, khi lại mưa dầm…, nhưng bấy nhiêu đó, không thể nào ngăn những trái tim đầy nhiệt huyết yêu mến từ khắp nơi xa gần tìm về, tuôn đến để cùng nhau sống bầu khí đại gia đình đức tin. Nếu như trước đây, trong những giai đoạn khó khăn, lòng yêu mến lễ Đầu Dòng gắn liền với cảnh từng đoàn người từ khắp nơi cuốc bộ, nô nức, hồ hởi về Bùi Chu ngay từ ngày hôm trước, mang theo chỉ ít cơm nắm muối vừng, sẵn sàng chấp nhận một chỗ qua đêm tạm bợ, vạ vật với thái độ vui vẻ; thì bây giờ, khi những khó khăn về đi lại, kinh tế không còn quá là vấn đề nữa, cảnh xưa mặc dù đã không còn, nhưng biểu hiện của lòng yêu mến vẫn vẹn nguyên. Những dòng xe từ mọi miền Giáo phận túa về chật ních những cung đường mà ngày bình thường vốn rất thênh thang, ai nấy đều cố gắng gác lại những bộn bề của công việc, ai cũng muốn được đứng trong dòng người đông đảo về mừng kính thánh tổ Đaminh. Ai cũng mong muốn đóng góp phần mình để làm nên một ngày hội đức tin thật long trọng và sốt mến.
Giữa cái nóng oi ả cả thời tiết, hàng ngàn chiếc ô đủ màu sắc được giương lên, hòa cùng màu sắc rực rỡ của cờ hoa trang trí, tô điểm cho bức tranh đại lễ thật rực rỡ sắc màu. Không chỉ là màu sắc của giác quan, mà đó còn diễn tả màu sắc của cõi lòng: màu của niềm vui rạng rỡ, màu tươi sáng của một bức tranh đời sống đức tin đầy sinh động, màu của những hy sinh, sẵn sàng đứng dưới cái nóng như đổ lửa, để diễn tả lòng yêu mến Chúa và thánh Quan thầy.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma, Giám mục Giáo phận, đã rộng rãi ban phép Xá giải chung, để mọi người hiện diện đều có cơ hội được giao hòa với Chúa, được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể và biết bao ơn lành hồn xác, cảm nếm lòng thương xót và tình yêu dịu ngọt của Ngài, qua đó có thêm nguồn nghị lực thần linh để canh tân đời sống của mình, bước theo lời mời gọi của Tin Mừng.
Cùng đồng tế với Đức cha trong Thánh lễ, có rất đông quý Cha trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ cũng có sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa: quý Thầy, quý Dì, và hàng vạn tín hữu từ khắp các nơi trong và ngoài giáo phận. Tất cả làm nên một bầu khí hiệp nhất trong đức tin, thật hùng hồn và cũng thật linh thánh.
Trong bài giảng, Đức cha Tôma mời gọi cộng đoàn ôn lại mẫu gương cầu nguyện và hy sinh truyền giáo của thánh Đaminh. Điểm nổi bật trong nhân đức của Thánh nhân được Đức cha nhắc tới là Ngài có thói quen trải qua đêm dài trong nhà thờ để cầu nguyện; mãi đến lúc mệt quá, mới thiếp ngủ đôi chút, gối đầu trên một phiến đá gần bàn thờ, và khi choàng tỉnh, ngài lại tiếp tục say sưa cầu nguyện. Ngài cầu nguyện với Chúa, cách gần gũi mật thiết như với một người bạn tâm giao: khi thì ngài nói liên lỉ, khi lại im lặng lâu giờ để lắng nghe, luc thì mỉm cười, lúc lại bật khóc… Với một tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa như thế, Ngài không quản ngại dành hơn mười năm rong ruổi khắp miền nam nước Pháp dấn thân vì Tin Mừng, nói cho người ta biết về Thiên Chúa, kéo họ ra khỏi lối sống lầm lạc, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, thậm chí là cả nguy cơ bị mất mạng sống nữa, vì muốn đưa thật nhiều linh hồn về cho Chúa. Từ mẫu gương của thánh Đaminh, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy hăng say cầu nguyện, vì nếu không nói chuyện với Chúa, thì sẽ chẳng biết gì để nói về Chúa, chẳng cảm nghiệm được gì để vững lòng trông cậy và gieo rắc niềm hy vọng cho anh chị em.
Đông đảo cộng đoàn đều chìm mình trong bầu khí cung kính đầy linh thánh, khi phần Phụng vụ Thánh Thể được cử hành.
Phần cuối Thánh lễ, cha Giuse Đỗ Văn Thực, chánh xứ Giáo xứ chính tòa Bùi Chu, thay lời cho Ban tổ chức, tri ân Đức cha Tôma, quý Cha về sự hiện diện đầy tình mục tử. Cha cũng cám ơn các ban ngành, đoàn thể, đã nỗ lực góp công, góp của để Thánh lễ được diễn ra một cách trang trọng và sốt sắng.
Thánh lễ khép lại trong niềm rạo rực, hân hoan của mọi con dân Giáo phận Bùi Chu, vì đã cùng nhau làm nên một Thánh lễ thật trọng đại và đầy ý nghĩa. Ai nấy ra về, và đều thầm mang trong lòng một lời hẹn ước giờ này năm sau, sẽ được ở đây, để tiếp tục hòa mình vào ngày “hội chung” của toàn Giáo phận.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của thánh Đaminh Quan thầy, tuôn đổ muôn phúc lành trên các sinh hoạt của Giáo phận và mỗi người tín hữu Bùi Chu, để tất cả cùng nhau làm nên đại gia đình đức tin sâu sắc, trong sự hiệp nhất, và đức ái nhiệt thành.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận