Lễ Đầu Dòng: ngày lễ thiêng liêng của người Bùi Chu
Thứ năm - 07/08/2025 04:24
136
Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng giáo phận Bùi Chu, mảnh đất thấm đẫm truyền thống đức tin, nơi mà mỗi bước chân vào nhà thờ, mỗi tiếng chuông ngân vang đều nói lên một điều gì đó rất riêng, rất sâu trong tâm hồn. Mỗi năm, khi tháng Tám trở lại, lòng tôi lại xốn xang nhớ đến Lễ Đầu Dòng, ngày lễ kính thánh Đaminh, quan thầy đệ nhị của giáo phận thân yêu.

Tôi không khỏe mạnh như nhiều người khác, việc đi lại hạn chế khiến tôi hiếm có cơ hội tham dự trực tiếp thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa vào ngày đại lễ ấy, nhưng điều đó chưa bao giờ làm giảm đi tình yêu tôi dành cho ngày lễ này. Từ nhiều năm nay, tôi đã quen với việc “xem lễ online”. Nhìn qua màn hình, lòng tôi vẫn dậy lên cảm xúc y như thể đang đứng giữa quảng trường đông đúc, hòa vào dòng người nô nức, tay chắp lại, miệng rì rầm kinh nguyện.
Thánh Đaminh, đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, không chỉ là một nhân vật lịch sử. Với tôi, ngài là biểu tượng của lòng trung kiên với Chúa, là ánh sáng cho những ai đang loay hoay trong đức tin. Ngài không giảng đạo bằng những điều hào nhoáng, mà bằng chính đời sống âm thầm cầu nguyện, yêu thương và phục vụ. Câu chuyện về người mẹ ngài nằm mơ thấy con chó ngậm đuốc, rồi hình ảnh ngài thức trắng đêm cầu nguyện, đều trở thành những chi tiết gợi lên trong tôi sự cảm phục lặng lẽ nhưng sâu xa.

Với người Bùi Chu, Lễ Đầu Dòng không chỉ là một ngày lễ mà là dịp để cả giáo phận quy tụ, cùng nhìn lại chặng đường đức tin mà cha ông đã đón nhận, giữ gìn và vun trồng suốt bao thế kỷ. Những vị Giám mục, linh mục, tu sĩ dòng Đaminh từng coi sóc nơi đây không chỉ là những người dẫn dắt, mà còn là chứng nhân sống động của lòng trung thành, thậm chí hy sinh mạng sống vì Tin Mừng.
Tôi thầm cảm phục những bạn trẻ, những cụ già, các giáo dân, những gia đình kéo nhau về dự lễ, không quản đường xa, không ngại nắng mưa. Nhìn họ, tôi thấy được sức sống của đức tin, thấy niềm hy vọng vào thế hệ mai sau sẽ tiếp nối ngọn lửa đạo bền bỉ ấy. Chúng ta, những người giáo dân Bùi Chu, thật sự có quyền tự hào vì có một ngày lễ như thế để khẳng định căn tính, để nhắc nhau rằng: Chúng ta thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội và thuộc về nhau.

Trong thời đại đầy những bận rộn, nhiều cám dỗ và sao lãng như hôm nay, Lễ Đầu Dòng vẫn vang lên một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà thấm thía: Đừng chỉ giữ đạo bằng hình thức, hãy sống đạo bằng trái tim. Hãy để ánh sáng đức tin soi rọi cuộc đời mình, như bó đuốc mà thánh Đaminh mang đi khắp thế gian.
Ước mong ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục cháy mãi, trong tim tôi, trong tim bạn, và trong tim tất cả những ai đang tự hào được gọi là người giáo dân Bùi Chu…