Hội HSSV xứ Nam Dương kỷ niệm 24 năm thành lập

Thứ tư - 13/08/2025 04:16  142
Giáo xứ Nam Dương, chiều Chúa nhật ngày 10.08.2025 dưới cái nắng oi ả vẫn còn hầm hập, nhưng sân nhà thờ giáo xứ lại rộn ràng tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Năm nay, lễ mừng kính Thánh quan thầy Anphongsô Maria Liguori của Hội Học Sinh, Sinh Viên (HSSV) không chỉ là ngày họp mặt thường niên, quy tụ ba giáo họ: Họ nhà xứ (họ Chiền), họ Thánh Phaolô và họ Đức Mẹ Bảy sự mà còn mang ý nghĩa đặc biệt: Kỷ niệm 24 năm thành lập hội, một hành trình bền bỉ nuôi dưỡng đức tin và tinh thần hăng say học tập của biết bao thế hệ trẻ nơi đây.
 
hssv nd 1

Ngay từ khi bước vào khuôn viên giáo xứ, tôi, một “cựu hội viên” nay đã có gia đình, đã thấy lòng mình như “trẻ lại”. Những cái bắt tay, ánh mắt thân quen, những nụ cười giòn tan gợi về một thời tuổi trẻ sôi nổi.

Thánh lễ được cử hành lúc 18h trong không khí trang trọng nhưng ấm áp tình thân. Cha giáo quê hương Giuse Phạm Văn Bảo, cha linh hướng của hội chủ tế, đồng tế với ngài có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên, cha cố Đaminh Phạm Kim Tiền, người đặt nền móng cho hội, cha Giuse Đỗ Văn Phi OP, và thầy phó tế Giuse Phạm Văn Cảnh, một cựu thành viên vừa lãnh nhận thiên chức hồi tháng 6 vừa qua. Bài giảng của cha giáo ĐCV Bùi Chu Phaolô Phạm Thế Đoàn khắc họa chân dung Thánh Anphongsô: Kiên trì, trí tuệ, dấn thân, không ngại khó để loan báo Tin Mừng.

 
hssv nd 5

Trước Thánh lễ, hội có buổi gặp gỡ đặc biệt với tân tiến sĩ Cao Văn Quang, người con ưu tú của giáo họ Chiền, giáo xứ Nam Dương. Anh Quang chia sẻ hành trình học tập và đức tin bằng giọng kể giản dị, không khoa trương nhưng đầy sức lay động. Trong ánh mắt người nghe có sự tự hào, cảm phục, và cả quyết tâm noi gương.
 
hssv nd 9

Bài giảng của cha giáo Phaolô về Thánh quan thầy làm tôi chợt nhớ lại những năm tháng gắn bó với hội: những buổi tập hát, những chuyến trải nghiệm cùng hội… Thánh Anphongsô từng là một luật sư tài ba nhưng từ bỏ tất cả để theo tiếng Chúa gọi, chăm sóc người nghèo và bảo vệ đức tin. Tinh thần ấy, hôm nay, vẫn đang được các bạn trẻ tiếp nối qua việc học tập, yêu thương và phục vụ.
 
hssv nd 17

Khoảnh khắc cuối lễ thật xúc động: Ban cán sự cũ nói lời chia tay, trao lại sứ mệnh cho ban cán sự mới trong tiếng vỗ tay và ánh mắt hân hoan. Không có khoảng cách thế hệ, chỉ có một dòng chảy liên tục của niềm tin, sức trẻ và tinh thần dấn thân.

Ra về, tôi nghĩ mãi: xã hội hôm nay đổi thay nhanh chóng, những cám dỗ và thử thách luôn bủa vây người trẻ. Nhưng chỉ cần mỗi thế hệ Hội HSSV giáo xứ Nam Dương tiếp tục giữ ngọn lửa Thánh Anphongsô và học hỏi từ những tấm gương quanh mình, hội sẽ mãi là chiếc nôi ươm mầm những người trẻ can đảm, trí tuệ và đầy lòng mến Chúa.

 
hssv nd 1
hssv nd 3

Tác giả: Bùi Minh Pha

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay23,656
  • Tháng hiện tại350,394
  • Tổng lượt truy cập91,214,775
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây