Tân linh mục Đaminh Vũ Văn Tuấn dâng lễ tạ ơn
Thứ sáu - 22/08/2025 04:44
2100
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118,1).
Tân linh mục Đaminh Vũ Văn Tuấn, sinh trưởng tại giáo xứ Vinh Phú - Giáo phận Bùi Chu (xóm 5, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Trải qua những năm tháng miệt mài học tập, kiên trì trên hành trình dâng hiến, dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, cha Đaminh đã can đảm đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Thiên Chúa, hiến trọn đời mình cho Ngài trong dòng Thánh Tâm Huế.
Ngày 19/03/2025, cha Đaminh được lãnh nhận thánh chức phó tế nhờ việc đặt tay của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Ngày 04/08/2025 vừa qua, tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, cha Đaminh được Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân truyền chức linh mục. Cha đã chọn câu Lời Chúa: “Vâng lời Thầy, con thả lưới” (Lc 5,5) làm châm ngôn cho đời linh mục của mình.

Hôm nay, ngày 22/08/2025, trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, cha Đaminh trở về quê hương – nơi chôn nhau cắt rốn – cùng với ông bà cố Đaminh Vũ Đình Sửu, Maria Trần Thị Tươi và gia đình, hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn để cầu nguyện cho mọi người.
Lúc 9 giờ, đoàn đồng tế trang nghiêm tiến vào Thánh đường. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý cha đại diện dòng Thánh Tâm Huế, cha nghĩa phụ Phaolô Nguyễn Văn Thuyên, cha chánh xứ Augustinô Trần Văn Đông, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, ông bà cố, thân quyến, ân nhân, cùng đông đảo cộng đoàn tham dự.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha nghĩa phụ Phaolô nhấn mạnh về sứ vụ linh mục với ba chiều kích: Con người mầu nhiệm: được Chúa Thánh hiến, cộng tác với Đức Kitô, thi hành ý định của Thiên Chúa. Con người hiệp thông: hiệp thông với Giám mục, linh mục đoàn và cộng đoàn Dân Chúa. Con người sứ vụ: từ bỏ mọi sự để trở nên tông đồ của Chúa, hiến trọn đời cho Ngài. Cha Phaolô đặc biệt nhắc nhở tân linh mục Đaminh: “Vì yêu mà Thiên Chúa chọn cha; người ta kính trọng cha vì cha thuộc về Chúa và phục vụ cho Chúa. Đời linh mục sẽ triển nở và sinh hoa trái khi cha biết sống vâng phục Chúa và hiệp thông với Giáo hội trong đức tin.”
Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, thân quyến cùng tân linh mục dâng lên Thiên Chúa của lễ từ công lao của con người, hiệp cùng tình yêu, hy sinh và bao vất vả trong hành trình tu trì của cha Đaminh.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện giáo xứ, giáo họ, các ban ngành, dòng họ nội ngoại, quý ân nhân và cộng đoàn đã dâng lời chúc mừng, những món quà và bó hoa tươi thắm để bày tỏ niềm vui và hiệp thông.
Trong tâm tình xúc động, cha Đaminh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, ân nhân, cộng đoàn và cách riêng công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cố, sự nâng đỡ của gia đình, cùng tình thương của bạn hữu xa gần.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành, ban ơn soi sáng và dẫn dắt để cha Đaminh luôn vững vàng trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, nhiệt thành trong đức mến. Xin cho cha bước theo Đức Kitô với một trái tim đầy tràn niềm vui, hăng say loan báo Tin Mừng bằng cả lời nói và việc làm, hầu mang lại ơn cứu độ cho mọi người.
Tác giả: Giuse Nguyễn Điện