Lễ Mở tay của tân Linh mục Đaminh Vũ Văn Tuấn.

Thứ sáu - 22/08/2025 20:21  209

Vâng lời Thầy con thả lưới (Lc 5,1-11)

Lời bài hát Chính Chúa chọn con: "Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài. Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con" cũng chính là tâm tình của tân linh mục Đaminh Vũ Văn Tuấn, CSC trong Thánh lễ Mở tay tại quê hương.

Sau khi thầy Phó tế Đaminh Vũ Văn Tuấn thuộc dòng Thánh Tâm Huế được Đức Tổng Giám mục Huế Giuse Đặng Đức Ngân truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính toà Phủ Cam vào thứ Hai, ngày 04 tháng 8 năm 2025; ngài đã về quê hương giáo xứ Vinh Phú để dâng Thánh lễ tạ ơn lúc 9 giờ 30' thứ Sáu, ngày 22/8/2025.

Niềm vui và tâm tình tri ân trong Thánh lễ tạ ơn không chỉ của riêng Tân linh mục mà lan tỏa nơi tất cả những ai tham dự, bởi lẽ thiên chức linh mục còn là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho dân Chúa. Sau bao năm kiên tâm dấn bước trên hành trình bước theo Chúa, với bao gian nan thử thách, hôm nay ước mơ tận hiến trong thiên chức linh mục của cha Đaminh đã đơm bông kết trái. Kể từ đây tân Linh mục không còn sống cho chính mình, nhưng được thánh hiến để dành trọn con người và cuộc đời mình cho Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi bước vào Thánh lễ là cuộc rước đoàn lễ nghi với sự tham dự của quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý ân thân nhân và các đoàn hội trong Giáo xứ.

Đồng tế và tham dự thánh lễ với tân linh mục có quý cha bề trên và quý thầy dòng Thánh Tâm Huế, quý cha giáo, cha quản hạt, các quý cha trong và ngoài giáo phận cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý chức và cộng đoàn các giáo xứ tân linh mục đã từng phục vụ, quý chức và cộng đoàn giáo xứ Vinh Phú, gia đình linh tông huyết tộc và quý ân thân nhân.

Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, mở đầu thánh lễ tân linh mục chia sẻ "Hôm nay trong niềm xúc động và tri ân, con được trở về giáo xứ Vinh Phú nơi con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của Chúa và trong vòng tay bao bọc của mọi người để dâng thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục. Đây là thánh lễ đầu mùa con dâng lên Thiên Chúa, Đấng đã thương yêu chọn gọi và thánh hiến con dù con quá bất xứng…".

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha nghĩa phụ Phaolô Nguyễn Văn Thuyên, chánh xứ Phúc Điền, đã giúp cộng đoàn tham dự cảm nhận sâu sắc hơn về mầu nhiệm ơn gọi nơi tân Linh mục từ chính câu châm ngôn mà cha Đaminh đã chọn “Vâng lời Thầy con thả lưới”. Ba khía cạnh của linh mục được mô tả là: Linh mục là con người mầu nhiệm vì linh mục là người được thánh hiến trở nên con người đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô và ngài sống mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Linh mục là con người hiệp thông vì các ngài được sai đi làm mục tử không đơn độc, luôn sống trong tình hiệp thông với giám mục, các linh mục và toàn thể dân Chúa; là khí cụ của Chúa để biến đổi tha nhân, là mối dây quy tụ dân Chúa. Linh mục là con người sứ vụ vì các ngài đã bỏ mọi sự mà theo Chúa và được sai đi để loan báo Tin Mừng.

Thiên chức linh mục thật cao cả, nhưng cũng đầy hi sinh vất vả và linh mục vẫn là con người với bản tính tự nhiên yếu đuối. Vì thế, cộng đoàn cũng cần cầu nguyện nhiều cho các linh mục, đặc biệt cho tân linh mục Đaminh luôn trung thành theo Chúa Kitô đến trọn đời, luôn phục vụ cộng đoàn dân Chúa cách tốt nhất.

Thánh lễ tiếp diễn bằng phần phụng vụ Thánh Thể, những của lễ cộng đoàn dâng lên và lễ vật hiến tế chính đời mình của tân Linh mục, được kết hiệp với hy lễ của chính Chúa Giêsu, làm thành của lễ kính tiến lên Thiên Chúa Cha.

Trước khi kết thúc thánh lễ cộng đoàn tham dự đã hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Tân linh mục.

Biết bao những món quà, những lời chúc mừng đã được trao gửi trong ngày hồng phúc hôm nay. Và để đáp lại những tình cảm đó, Cha Đaminh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý cha, quý thầy, quý tu sĩ, quý chức, quý vị ân thân nhân, quý cộng đoàn và toàn thể gia đình nội ngoại đã đồng hành, giúp đỡ cha trên suốt hành trình ơn gọi, cách riêng trong ngày lễ hôm nay. Mọi người chung chia niềm vui trong bữa cơm thân mật chúc mừng tân Linh mục.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều được thêu dệt bằng muôn vàn hồng ân do Thiên Chúa ban tặng, ước gì mỗi đều biết cảm tạ và tri ân như lời bài hát Tâm tình dâng hiến: "Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến một đời trung trinh là muối đất ướp cho mặn đời".

Tác giả: Thế Thông, ảnh Hữu Tuyền.

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay18,461
  • Tháng hiện tại634,202
  • Tổng lượt truy cập91,498,583
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây