Nam Dương mừng Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

Thứ hai - 18/08/2025 05:33  45
Với giáo dân Nam Dương, ngày 15/8 không chỉ là mốc trong niên lịch phụng vụ, mà còn là ngày hội của trái tim và đức tin: Lễ Mừng Quan Thầy, Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Năm nay, trong bầu khí năm thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, giáo xứ hân hoan cử hành lễ quan thầy dưới ánh sáng “Mẹ của niềm hy vọng”.
 
1508 2025 me len troi 1

Trước tiền đường thánh đường, hai câu đối trang trọng đón chào mọi người:
“Đức Mẹ lên trời niềm hy vọng
Đoàn con dưới thế vững cậy trông.”

Chiều tối 14/8/2025, nắng cuối hạ vàng óng nhưng oi ả, thử thách từng bước chân người rước. Trong tiếng kèn đồng oai hùng và tiếng trống rộn rã của hội trống giáo họ Đế, đoàn con tiến bước bên kiệu Mẹ vòng quanh thánh đường, tạo nên hình ảnh Nữ Vương uy nghi mà hiền hòa. Mồ hôi lăn dài trên má, áo ướt đẫm, nhưng gương mặt ai cũng rạng rỡ vì được tôn vinh Mẹ. Thánh lễ vọng tối do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên chủ tế, cùng cha cựu xứ Đaminh Đoàn Quang Thỏa. Trong bài giảng, cha Đaminh đã khơi dậy tình yêu Mẹ sâu đậm, niềm tự hào nhận Mẹ làm quan thầy, và liên hệ với biến cố “Đức Chúa đem ông Êlia lên trời trong cơn gió lốc” cũng như việc Chúa Giêsu lên trời vinh hiển. Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và lời nguyện noi gương Mẹ.

 
1508 2025 me len troi 4

Sáng 15/8/2025, trời Nam Dương đổ mưa nhẹ. Dù vậy, lúc 9h15, đoàn rước vẫn vòng quanh thánh đường như dòng sông đức tin chảy mãi. 9h30, Thánh lễ chính tiệc được cử hành trang nghiêm do cha quản hạt Báo Đáp Gioakim Nguyễn Văn Tường chủ tế, cùng cha xứ Giuse và quý cha đồng tế. Cha giảng thuyết nhấn mạnh: “Đây là ngày lễ của niềm vui và niềm hy vọng, và Mẹ chính là Mẹ của niềm hy vọng.”
 
1508 2025 me len troi 11

Ca đoàn quan thầy cất vang bài ca Magnificat, các hội đoàn cung kính tiến dâng lễ vật. Ánh mắt mọi người hướng về tượng Mẹ, như lời chứng rằng Nam Dương không chỉ mừng lễ trong nghi thức, mà còn sống lễ trong đời thường, với tình hiệp nhất và khát vọng hiệp nhất.
 
1508 2025 me len troi 14

Ngày lễ khép lại, nhưng âm vang vẫn còn: tiếng trống, tiếng kèn, lời kinh và ngọn lửa đức tin Mẹ đã khơi dậy. Trong từng mái nhà, từng nẻo đường, niềm hy vọng tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, để mỗi ngày sống là một lời ca tạ ơn và một bước chân hành hương của hy vọng.
 
1508 2025 me len troi 20

Lạy Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, xin Mẹ - Mẹ của niềm hy vọng, gìn giữ Nam Dương luôn bền vững trong đức tin, hiệp nhất trong yêu thương, và hăng say trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, cho đến ngày được cùng Mẹ chung hưởng vinh quang Nước Trời. Amen.

Tác giả: Bùi Minh Pha

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập107
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay25,962
  • Tháng hiện tại498,894
  • Tổng lượt truy cập91,363,275
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây