Hội con Đức Mẹ Giáo phận hành hương Năm Thánh
Thứ bảy - 23/08/2025 21:50
776
Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, được sự quan tâm và ưu ái đặc biệt của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục Giáo phận, thứ Bảy ngày 23/08/2025, Hội con Đức Mẹ Giáo phận Bùi Chu đã long trọng tổ chức ngày hành hương Năm Thánh và mừng kính Đức Maria Trinh Vương - quan thầy của Hội tại Giáo xứ Quỹ Nhất.
Ngay từ sáng sớm, các hội viên từ khắp các giáo hạt trong Giáo phận đã quy tụ đông đảo về bên Mẹ trong niềm vui và tâm tình hiệp nhất. Đúng 8h00, sau lời cầu xin Chúa Thánh Thần thánh hóa, Cha giáo Giuse Phạm Văn Hiển đã chia sẻ đề tài: “Đức Maria – mẫu gương sống hy vọng”. Cha nhấn mạnh: nơi Mẹ, chúng ta học được đời sống âm thầm, kiên trì cầu nguyện, phó thác, hy vọng và trung tín. Noi gương Mẹ, mỗi người được mời gọi biến những hành động nhỏ bé, lời nói và việc làm thường ngày thành lời ca ngợi Thiên Chúa. Trong thời gian này, các cha cũng ngồi tòa giải tội, giúp các hội viên giao hòa cùng Thiên Chúa, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày hành hương.


Lúc 9h15, đoàn rước kiệu Đức Mẹ và đoàn lễ nghi trang trọng từ Trung tâm Mục vụ tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ trọng thể do Đức cha Tôma chủ sự, cùng đồng tế có quý Cha Quản hạt, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý chức, hơn 6.000 hội viên Hội con Đức Mẹ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, Đức cha Tôma đã giúp cộng đoàn cảm nếm niềm vui của ơn cứu độ nơi Đức Maria Trinh Vương. Với tâm tình của một người con thảo, ngài nhắc nhớ: Đức Maria chính là mẫu gương tuyệt vời của sự khiêm nhường, lắng nghe và “xin vâng” trước thánh ý Thiên Chúa. Mẹ không chỉ là Nữ Vương trên trời dưới đất, mà còn là người Mẹ đầy yêu thương, luôn che chở và cầu bầu cho đoàn con. Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy hãnh diện vì có một người Mẹ cao cả, đồng thời hãy luôn cậy trông, tin tưởng và noi gương Mẹ trong đời sống đức tin.
Cuối Thánh lễ, một vị thay lời cho toàn thể hội viên Hội con Đức Mẹ toàn Giáo phận dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha Tôma đã ưu ái chủ tế, cảm ơn quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, quý chức và toàn thể cộng đoàn đã cùng hiệp thông trong ngày trọng đại này. Tấm lòng tri ân ấy được gói ghém trong bó hoa tươi thắm kính dâng lên Đức cha, như dấu chỉ của lòng biết ơn sâu xa.
Ngày hành hương khép lại trong niềm vui, hy vọng và tâm tình tạ ơn. Ước mong rằng, nhờ lời bầu cử của Đức Maria Trinh Vương quan thầy, các hội viên Hội con Đức Mẹ luôn kiên vững trong đời sống đức tin, hăng say trong việc tông đồ, và trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng và tình yêu nơi môi trường sống hằng ngày.
Xin Mẹ Maria – Nữ Vương Thiên Đàng – tiếp tục chở che, gìn giữ và cầu bầu cùng Chúa, để mọi người con trong Hội cũng như toàn thể Giáo phận luôn được sống trong bình an và tràn đầy ân sủng.