Kim Thành: Giỗ 3 năm cha Gioakim Ngô Minh Mạnh
Thứ tư - 20/08/2025 22:16
1736
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới hôm nào đây thôi, vậy mà cha giáo Gioakim Ngô Minh Mạnh đã ra đi, về với Chúa được 3 năm. Gia đình ông bà cố của cha giáo Gioakim đã tổ chức giỗ 3 năm để cầu nguyện đặc biệt cho cha giáo Gioakim. Thánh lễ được cử hành trang trọng lúc 09g30 thứ Tư, ngày 20/08/2025 tại nhà thờ giáo xứ quê hương Kim Thành.
Cha cố Giuse Phạm Quang Vinh là cha nghĩa phụ của cha Gioakim, quản đốc vương cung thánh đường Phú Nhai, chủ tế thánh lễ, khoảng trên 60 cha thuộc lớp của cha giáo Gioakim tại Hà Nội, quý cha trong giáo hạt Quần Phương, quý cha Đại Chủng viện Đức Mẹ Bùi Chu, quý cha Toà Giám mục… đồng tế, khá đông chủng sinh, nữ tu và anh chị em giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện cách đặc biệt cho cha Gioakim.

Mở đầu thánh lễ, cha cố Giuse nhắc lại một chút những kỷ niệm ngày cha Gioakim gặp tai nạn, phải trải qua nhiều đau đớn, trước khi về với Chúa. Là nghĩa phụ, hiện diện với cha Gioakim đang phải đối diện với bao nhiêu đau đớn, cha liên tưởng tới đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, và phó thác cha Gioakim cho lòng nhân từ của Chúa. Chia sẻ đôi điều thật cảm động, cha mời gọi cộng đoàn sám hối để xứng đáng dâng thánh lễ hầu kéo ơn thánh Chúa xuống trên mọi người, cách riêng kéo ơn cứu độ xuống cho cha giáo Gioakim nhờ hy tế thập giá của Chúa Kitô dâng trên bàn thờ hôm nay.
Trong bài giảng, cha giáo Vinhsơn Mai Văn Bảo, người đã cùng làm việc với cha giáo Gioakim nhiều năm tại học viện thần học Têrêxa Avila, cha xứ hàng xóm với cha xứ Gioakim, đã triển khai niềm tin, lòng mến, và niềm hy vọng của chị em Martha, Maria và Lazarô dành cho Chúa Giêsu. Từ đó, cha liên tưởng tới đức tin, đức mến, và đức cậy của người tín hữu nói chung, đặc biệt là đức tin, đức cậy, đức mến của cha giáo Gioakim nói riêng. Vì tin, cha giáo đã dấn thân theo Chúa trong đời dâng hiến; vì yêu mến, cha giáo đã nhiệt thành phục vụ, rao giảng Tin mừng cho mọi đối tượng cha gặp gỡ: giáo dân, chủng sinh, tu sĩ…; vì hy vọng, cha giáo đã can đảm đón nhận mọi buồn vui, thử thách, khổ đau trong sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc thánh lễ, người anh cả của cha giáo Gioakim đại diện cho gia đình dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, cám ơn cộng đoàn. Có lẽ vì lần đầu tiên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn mọi người trước cộng đoàn đông đảo quý cha nên anh đã không khỏi xúc động.
Sau thánh lễ, mọi người ở lại chia sẻ với gia đình ông bà cố bữa cơm thân tình tại nhà mục vụ và khuôn viên giáo xứ vừa để cảm thông với nỗi mất mát của gia đình vừa để động viên gia đình ông cố vượt qua nỗi đau mất đi người con trai cách đột ngột ngỡ ngàng.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh