Ninh Sa hân hoan đón tuần chầu
Chủ nhật - 24/08/2025 04:54
731
Sáng Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C, ngày 24/08/2025, cộng đoàn Giáo xứ Ninh Sa rất hân hoan, vui mừng, được chào đón sự hiện diện rất trân quý của cha Quản hạt Tứ Trùng Giuse Nguyễn Văn Toanh, hơn 30 quý Cha trong và ngoài giáo hạt Tứ Trùng, quý Thầy, quý Dì, quý khách và những người con gần xa của Giáo xứ, trong ngày lễ chính tiệc tuần chầu của Giáo xứ.

Ninh Sa là một Giáo xứ cổ, được thành lập năm 1915, nằm trên một vùng quê thuần nông yên bình, ngay bên bờ Tả của dòng sông Ninh Cơ êm đềm, thơ mộng. Nhờ không ngừng được phù sa của sông Ninh bồi đắp, nên nơi đây trở thành một vùng đất màu mỡ, trù phú, đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ, bằng những nông sản rất phong phú và chất lượng. Có lẽ cũng vì đặc trưng đó mà Giáo xứ lấy tên là Ninh Sa, nghĩa là phù sa của sông Ninh.
Ngôi thánh đường nguy nga của Giáo xứ, nổi bật giữa một không gian thoáng đãng, rộng rãi, được bao phủ bởi màu xanh dịu mát của cây xanh và mặt hồ. Tất cả hòa quyện một cách rất hài hòa, tạo nên một khung cảnh vừa an nhiên, trong lành và cũng rất linh thánh.

Để đón mừng dịp đặc biệt này sao cho hữu ích và tốt đẹp nhất, mọi thành phần trong cộng đoàn Giáo xứ đã dành rất nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Ngoài việc sửa soạn khuôn viên trong và ngoài Thánh đường thêm sạch sẽ và rực rỡ, mọi người còn được khích lệ, mời gọi quan tâm đến việc trang hoàng ngôi Đền thờ thiêng liêng của mình, bằng cách gắn bó, gần gũi với hơn Chúa qua các giờ chầu, qua việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải, tham dự Thánh lễ và nhất là đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn mình.
Niềm vui tuần chầu được diễn tả rất sinh động qua cuộc rước hết sức rộn ràng nhưng cũng thật trang nghiêm. Đoàn rước chầm chậm tiến vào Thánh đường hiệp dâng Thánh lễ, giữa tiếng trống, tiếng kèn đầy vui tươi, náo nức, với những tà áo dài phấp phới đủ màu sắc của các bà, các chị trong Giáo xứ.

Ngỏ lời với cộng đoàn đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh chúc mừng cộng đoàn nhân niềm vui trọng đại của dịp tuần chầu, đồng thời nhắc mọi người ý thức về hồng ân được gần gũi với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, cha Quản hạt Tứ Trùng mời gọi người suy ngẫm về cùng đích đáng mong ước của cuộc sống con người, là Thiên Đàng, nơi Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi con người, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, trên hành trình tiến về Nước Trời, con người luôn đối diện với những ngã rẽ phải lựa chọn, hoặc theo lối đường thênh thang ai cũng thích, hoặc bước vào những lối chật hẹp ít ai muốn. Nhưng dù có quyết định đi theo lối nào đi nữa, con người đều phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn làm nên tính chung cuộc vĩnh viễn của cuộc đời: hoặc là Thiên Đàng hoặc là không.


Để vào được Thiên Đàng, Chúa Giêsu dạy con người phải chiến đấu để đi vào con đường hẹp. Nói đến chiến đấu là nói đến sự gian nan, khổ cực, phải chấp nhận những hy sinh, sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, với thái độ quyết liệt “một mất một còn”. Bởi đó, Nước Trời không chấp nhận thái độ nửa vời, gặp chăng hay chớ, nhưng phải nhất quyết, kiên định đi vào con đường hẹp. Đó là con đường bước theo những đòi hỏi của Tin Mừng là yêu thương và phục vụ. Đó cũng là con đường từ bỏ những cám dỗ hấp dẫn của thế gian, và tập tành các nhân đức dù rất vất vả. Cuối cùng, đó là con đường khiêm tốn để được Thiên Chúa sửa dạy, như một người Cha dạy dỗ con mình.

Phần cuối Thánh lễ, ông trùm chánh, thay lời cho cộng đoàn giáo xứ, đã nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân sự hiện diện đầy tình thương của quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách xa gần.
Thánh lễ chính tiệc tuy đã khép lại, nhưng niềm vui, và nhất là ơn thánh mà cộng đoàn Giáo xứ được đón nhận qua dịp trọng đại này, chắc chắn sẽ còn đọng lại rất lâu về sau, khích lệ mọi người sống đức tin một cách vui tươi, sốt sắng, đồng thời, hiệp nhất với nhau để thăng tiến đời sống Giáo xứ về mọi phương diện.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận