Lễ tạ ơn Cha mới Tôma Aquinô Vũ Thanh Liêm
Chủ nhật - 21/09/2025 04:45
63
Sáng ngày 12.09.2025, bầu khí giáo họ nhà xứ, giáo xứ Cổ Ra như rộn ràng hơn bao giờ hết. Những con đường dẫn vào nhà thờ đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Tiếng trống, tiếng kèn đồng, tiếng hát vang lên hòa cùng niềm hân hoan của đoàn con giáo xứ, đón chào một sự kiện trọng đại: Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Tôma Aquinô Vũ Thanh Liêm, SDD.

Trong tiếng chuông ngân vang, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ. Đi đầu là thánh giá nến cao, theo sau là các hội đoàn trong trang phục rực rỡ, và cộng đoàn bước đi trong tim ngập tràn niềm vui. Trên gương mặt giáo dân hiện rõ niềm xúc động tự hào: sau nhiều chục năm, giáo họ nhà xứ lại được vinh dự trao dâng cho Giáo hội một người con ưu tú tiến lên bàn thánh.
Cha mới Tôma Aquinô, với dáng vẻ khiêm nhường, bước đi giữa đoàn rước, ánh mắt dường như đong đầy biết ơn và hạnh phúc. Với ngài, hôm nay không chỉ là ngày hồng phúc, mà còn là giây phút ghi dấu chặng đường hơn 20 năm kiên trì tu học, từ một cậu lễ sinh nhỏ bé nơi quê nhà đến vị linh mục của Chúa Kitô trong Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa (SDD).

Thánh lễ hôm nay thêm phần long trọng với sự hiện diện của cha Gioakim Nguyễn Văn Tường, Quản hạt Báo Đáp, cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hạnh, chánh xứ Cổ Ra, quý cha trong Tu đoàn SDD, quý cha quê hương và hơn 20 linh mục đồng tế trong, ngoài giáo hạt. Hàng trăm giáo dân đã hiệp dâng trong bầu khí linh thiêng, lắng đọng từng lời ca, tiếng hát.
Trong bài giảng, cha Vinhsơn Vũ Thanh Tùng, chánh xứ Hưng Nhượng, đồng thời là linh tông của cha mới, đã khai triển sâu sắc châm ngôn Tin Mừng cha Liêm chọn, gắn liền với hành trình ơn gọi bền bỉ của ngài. Cha giảng thuyết cũng nhắc lại lời Thánh Gioan Maria Vianney: “Chức linh mục là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại”, một quà tặng chỉ thật sự trọn vẹn khi linh mục biết sống hiền lành, khiêm nhường và hết lòng vì đoàn chiên.
Cuối thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ cám ơn quý cha và chúc mừng cha mới. Kế đó, cha mới xúc động đáp lễ bằng cách dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý tu sĩ, gia đình và mọi ân nhân đã đồng hành, nâng đỡ ngài trên hành trình ơn gọi. Lời tri ân ấy được cất lên trong nước mắt và nụ cười hạnh phúc, khiến cả cộng đoàn bồi hồi xúc động.
Khi Thánh lễ khép lại, đoàn người vẫn nán lại trong sân nhà thờ vừa để chuyện trò vừa để chia sẻ niềm vui với cha mới trong bữa tiệc mừng. Nụ cười, những cái bắt tay, lời chúc mừng nối tiếp nhau như muốn giữ mãi niềm vui tràn đầy. Ngày lễ tạ ơn hôm nay không chỉ là một dấu son trong đời linh mục của cha Tôma Aquinô, mà còn là niềm tự hào lớn lao của giáo họ nhà xứ, giáo xứ Cổ Ra, nơi vừa trao tặng cho Giáo hội một mục tử nhân lành, sẵn sàng “loan báo Tin Mừng” đến tận cùng.
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: TTGT hạt Báo Đáp