Văn Giáo hân hoan đón Cha xứ và Cha phó mới

Chủ nhật - 21/09/2025 22:10  66

Trong tiết trời mùa Thu tháng Chín dịu mát, ánh nắng vàng đầu ngày như muốn nhuộm thêm niềm vui cho cộng đoàn giáo xứ Văn Giáo. Sáng ngày 20/09/2025, giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn, hân hoan đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Phan Trung Lăng và Cha Tân Phó xứ Đaminh Đinh Văn Vi về nhận nhiệm sở mới.
 

lb media 6


Chỉ mới hai ngày trước đó, 18/09/2025, cộng đoàn Văn Giáo còn lắng đọng trong giây phút tri ân và xúc động chia tay Cha cựu chánh xứ Giuse Đoàn Văn Đoàn, vị mục tử đã gần một thập kỷ gắn bó, tận tụy chăm lo cho đoàn chiên nơi đây; cùng với Cha phó Gioan Kim Ngô Văn Chương và Thầy Giuse Hoàng Văn Thông lên đường nhận sứ vụ mới.

Ngay từ sáng sớm, trong bầu khí rộn ràng, mọi người quy tụ đông đủ về ngôi thánh đường thân thương. Những lẵng hoa, những bông hoa tươi thắm được sắp đặt tinh tế trên gian cung thánh, từng góc nhỏ, như muốn hòa chung với niềm vui rộn ràng của đoàn chiên khi đón các vị mục tử mới.

 

lb media 2


Đúng 9h00, nghi thức rước đoàn lễ nghi diễn ra trong bầu khí trang nghiêm mà tràn đầy hân hoan. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Cha đại diện Giáo phận, quý Cha quản hạt, quý Cha cố, quý Cha đồng tế, quý dì, quý tu sĩ, gia đình linh tông huyết tộc, cùng đông đảo bà con giáo dân Văn Giáo và các giáo xứ nơi Cha Tân Chánh xứ và Cha Tân Phó xứ đã từng coi sóc, phục vụ.

 

lb media 4


Mở đầu Thánh lễ, Cha quản hạt Quỹ Nhất Gioan Đỗ Duy Môn đã trân trọng gửi lời chúc mừng, đồng thời giới thiệu hai Cha Tân Chánh xứ và Tân Phó xứ tới cộng đoàn. Sau đó, Cha Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng – Chánh văn phòng Tòa Giám mục Bùi Chu – đã long trọng công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục.
 

lb media 19


Trong phần giảng lễ, Cha Phêrô Lương Đức Thiệu – Chánh xứ Xuân Thủy – đã chia sẻ đôi nét về tiểu sử của hai Cha mới, đồng thời bày tỏ niềm vui hiệp thông cùng giáo xứ và không quên gửi lời chúc mừng tới hai Cha. Đặc biệt, Ngài đã nhấn mạnh đến bản chất sâu xa của ơn gọi linh mục:

“Linh mục không phải là siêu nhân, không ai hoàn hảo, cũng không ai giống ai. Một vị linh mục hoàn hảo về mọi mặt chắc rằng sẽ không tồn tại như nhiều người vẫn nghĩ. Linh mục chỉ là tôi tớ Chúa, là chiếc bình sành dễ vỡ nhưng lại được Chúa chọn, thánh hiến và sai đi rao giảng Tin Mừng. Người linh mục không tự chọn nơi mình muốn, nhưng vâng phục thánh ý Thiên Chúa qua Giáo hội. Chính vì thế, khi các mục tử mới về với giáo xứ, mong rằng cộng đoàn Văn Giáo cùng hiệp thông, cộng tác, nâng đỡ để cùng nhau xây dựng đời sống đức tin, sống thánh thiện, đúng với hai chữ VĂN GIÁO: Văn hóa và Giáo dục.”

Lời nhắn nhủ ấy vừa chan chứa sự cảm thông, vừa khơi gợi một hướng đi đầy khích lệ: hành trình mục vụ không phải của riêng linh mục, mà là hành trình đồng hành, sẻ chia giữa mục tử và đoàn chiên, để cùng nhau bước đi trong ánh sáng đức tin và tình hiệp thông bền chặt.
 

lb media 31


Cuối Thánh lễ, Cha Tân Chánh xứ Giuse đã có đôi lời tri ân tới Đức Giám mục Giáo phận, quý Cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn đã về đây chung chia niềm vui trong ngày trọng đại nhận nhiệm sở mới. Trong tâm tình khiêm nhường, Cha Giuse cũng tuyên hứa sẽ hết lòng chu toàn sứ vụ, gánh lấy bổn phận và trách nhiệm mà Giáo hội và Đức Giám mục trao phó.

Đại diện cộng đoàn Văn Giáo, trong niềm xúc động và tin yêu, đã dâng lời cảm tạ, đồng thời kính tặng những đóa hoa tươi thắm như một dấu chỉ của tình thân ái và sự tín thác, thay lời hứa luôn đồng hành cùng hai Cha trong mọi chặng đường sắp tới.

 

lb media 45


Trong tâm tình hiệp thông, toàn thể cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết:
Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần trên hai Cha, để các ngài luôn khôn ngoan, can đảm, và cháy lửa yêu thương trong sứ vụ mới.

Xin cho cộng đoàn Văn Giáo luôn mở rộng tấm lòng cộng tác, gắn kết, để trở thành mảnh đất trổ sinh hoa trái Tin Mừng.

 

lb media 43


Xin cho ngôi thánh đường đang chuẩn bị hạ giải và tái thiết trở thành biểu tượng sống động của một cộng đoàn hiệp nhất – thánh thiện – truyền giáo.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Giuse, tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Ước mong rằng hành trình mới khởi đầu hôm nay sẽ trở thành một chặng đường đầy hoa trái thánh thiện, yêu thương và bình an.

 

lb media 48
lb media 48

 

Tác giả: Đaminh Bùi Văn Luận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây