Giáo xứ Rạng Đông chầu thay giáo phận

Chủ nhật - 21/09/2025 22:40  60
Giữa miền quê hiền hòa nơi cực Nam tỉnh Nam Định (nay thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình), giáo xứ trẻ Rạng Đông vươn mình như vầng dương mới mọc, chiếu sáng niềm tin và hy vọng trên cánh đồng ngan ngát hương lúa. Ngôi thánh đường uy nghi nhưng giản dị, bao quanh là cánh đồng xanh mướt, trở thành nơi ươm mầm đức tin và gắn kết cộng đoàn trong tình Chúa.
 
lb media 40

Những năm gần đây, đời sống đạo nơi đây ngày càng phong phú. Số tín hữu thêm đông, ơn gọi thánh hiến đã âm thầm và nảy mầm trên mảnh đất này, khuôn viên thánh đường được tu sửa khang trang – như dấu chỉ của khát vọng hiệp nhất và vững bước trong Đức Kitô.

Suốt một tuần qua, Cha Tôma Trần Mạnh Trí - Chánh xứ Rạng Đông cùng với giáo dân và các hội đoàn đã sốt sắng chầu Thánh Thể. Tiếng kinh tha thiết hòa cùng lời ca ngân vang, đưa cộng đoàn vào bầu khí linh thiêng, để lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn.

 
lb media 66

Cao điểm của tuần chầu là Thánh lễ trọng thể lúc 9g30 sáng Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C, với sự hiện diện của Cha Quản hạt Quỹ Nhất Gioan Đỗ Duy Môn, Quý Cha đồng tế, Quý Tu Sĩ cùng đông đảo cộng đoàn trong và ngoài Giao xứ. Trong bầu khí trang trọng và nồng hậu, Cha Quản hạt đã chúc mừng giáo xứ Rạng Đông trong ngày hồng ân.

Trong bài giảng, Cha Giuse Đỗ Văn Đang – Chánh xứ Ngọc Lâm chia sẻ:
“Ngày Chầu lượt cũng được coi như ngày Tết của Giáo xứ. Hãy biết sống khôn ngoan và trung tín trong việc quản lý những ân huệ mà Thiên Chúa ban. Mỗi người chúng ta chính là người quản lý mà Chúa trao phó: quản lý sự sống, sức khỏe, tài năng, và trên hết là đức tin. Thánh Thể Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta không phải chỉ là đôi ba giờ quỳ chầu, mà chính là tấm lòng trung tín, tình yêu trọn vẹn chúng ta dâng hiến cho Ngài – không chỉ hôm nay, mà trong từng nhịp sống suốt cả cuộc đời...”
Lời giảng như giọt nước mát thấm sâu tâm hồn, nhắc nhớ đức tin không chỉ dừng lại ở giây phút, nhưng là hành trình yêu thương bền bỉ mỗi ngày.

 
lb media 69

Kết thúc Thánh lễ, đại diện giáo xứ đã dâng lời tri ân quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Tiếng vỗ tay vang dội trong thánh đường không chỉ biểu lộ lòng biết ơn, mà còn là nhịp đập chung của muôn con tim hiệp nhất trong niềm tin.

Ngày Chầu lượt hôm nay, như ánh sáng mới bừng lên trên quê hương Rạng Đông, nhắc nhớ rằng Thánh Thể là mạch nguồn sự sống và tình yêu vô biên Chúa Giêsu hằng trao ban. Xin cho mỗi người biết quản lý khôn ngoan ân huệ Chúa ban qua cầu nguyện, sẻ chia và phục vụ. Ước mong ngày Chầu trở thành khởi điểm cho đời sống mới – sống trọn vẹn cho Chúa và cho anh chị em mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo xứ Rạng Đông, để mãi lớn lên trong đức tin, sáng mãi trong tình yêu, và vững vàng trong niềm hy vọng – như chính tên gọi “Rạng Đông” chiếu tỏa tình Chúa giữa lòng đời.

 
lb media 112

Tác giả: Đaminh Bùi Văn Luận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây