Tuần chầu tại Giáo họ Đông Phương, Lục Phương
Thứ ba - 30/09/2025 05:54
319
Sáng thứ Hai, ngày 29/09/2025, cộng đoàn Giáo họ Đông Phương, Giáo xứ Lục Phương, hân hoan được đón quý Cha quản hạt, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Dì, quý khách về ngôi Thánh đường của Giáo họ, chung chia niềm vui với Giáo họ trong dịp Chầu lượt và mừng kính Thánh Bổn mạng Rafael.
Mặc dù do ảnh hưởng của cơn bão số 10, thời tiết không được thuận lợi: gió mạnh liên hồi, từng cơn mưa nặng hạt nối tiếp, dồn dập. Thế nhưng những bất lợi về thời tiết đó, không ngăn nổi những bước chân đầy thương mến của quý Cha đến với Giáo họ, và cũng không thể giảm bớt lòng sốt sắng của bà con Giáo họ Đông Phương, quy tụ đông đảo trong Thánh lễ. Đó là một minh chứng thật đẹp, thật sống động, về sự hòa quyện giữa tình Chúa và tình người nơi cộng đoàn Giáo họ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, chúc mừng cộng đoàn Giáo họ về niềm vui “2 trong 1”: Thánh lễ chính tiệc dịp tuần chầu cũng trùng với Thánh lễ kính Quan thầy Rafael. Ngài cũng ghi nhận những tín hiệu rất đáng khích lệ trong đời sống đức tin của cộng đoàn: “Mặc dù chỉ là một Giáo họ, nhưng đã cho thấy sự trưởng thành như thể một Giáo xứ kỳ cựu”. Sự trưởng thành đó không chỉ được thể hiện qua những cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, sạch sẽ; nhưng nhất là qua lòng yêu mến đối với Thánh lễ, bằng chứng là sự tham dự Thánh lễ hôm nay một cách đông đủ, sốt sắng ngay cả khi mưa gió. Ngài cổ võ cộng đoàn Giáo họ tiếp tục thăng tiến hơn nữa, nhờ nguồn sức mạnh kín múc từ việc gần gũi, thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể, không chỉ mỗi dịp tuần chầu này, nhưng phải được duy trì cả trong những ngày khác.


Trong bài giảng Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về những nét nổi bật trong sứ vụ của ba Tổng lãnh Thiên thần mà Phụng vụ Giáo Hội hôm nay mừng kính. Từ đó Cha mời gọi cộng đoàn khi chiêm ngắm mẫu gương của các ngài, cũng biết noi gương, bắt chước các ngài trong việc nhiệt thành ca tụng Thiên Chúa và hăng say cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài.

Với Tổng lãnh Micael, Cha Giuse đã nhắc đến cuộc chiến đấu cam go và chiến thắng hiển hách của ngài trên Luxiphe và bè lũ của hắn. Sở dĩ, ngài có thể chiến thắng, là vì ngài đã phục tùng cách tuyệt đối quyền uy của Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa lên vị trí tối thượng. Ý nghĩa cái tên của ngài đã nói lên điều đó: Miacel nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa?”. Qua mẫu gương của Tổng lãnh Micael, Cha nhắn nhủ cộng đoàn ý thức rằng hành trình đức tin luôn là một cuộc chiến đấu cam go với mưu ma chước độc của ma quỷ, và mỗi người chỉ có thể chiến thắng khi phục tùng Thiên Chúa và đặt Ngài lên trên tất cả. Còn nếu kiêu ngạo, hoặc coi những giá trị trần thế hơn Thiên Chúa, thì ắt sẽ gục ngã thảm thương trước ma quỷ. Chia sẻ về sứ vụ của tổng lãnh Gabriel – Sức mạnh của Thiên Chúa, vị sứ thần được sai đi “truyền tin” trong những biến cố trọng đại của lịch sử cứu độ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức về tầm quan trọng của Lời Chúa, vì đó là Lời quyền năng có sức giải thoát, cứu độ con người, từ đó, biết chuyên chăm lắng nghe Lời Thiên Chúa và trung thành loan truyền Lời quyền năng cứu độ ấy cho người khác. Ngỏ lời với cộng đoàn về sứ vụ của Tổng lãnh Rafael – Thiên Chúa chữa lành, Cha Giuse nhắc nhớ cộng đoàn về sự đồng hành của Thiên Chúa với mỗi người trong hành trình hướng về hạnh phúc đích thực. Chỉ có Thiên Chúa mới là linh dược, chữa lành những sự mù lòa thiêng liêng trong tâm hồn con người.

Thánh lễ khép lại, nhưng chắc hẳn những dấu ấn linh thánh sẽ vẫn lưu lại thật đậm sâu trong tâm hồn bà con Giáo họ Đông Phương. Hy vọng ân sủng mà cộng đoàn nhận được qua các giờ chầu, các Thánh lễ, sẽ giúp cho cộng đoàn ngày một thăng tiến về đời sống đức tin.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận