An Bài, niềm hân hoan ngày mừng kính Quan thầy

Chủ nhật - 05/10/2025 23:45  317
Giáo Hội Việt Nam dành Chúa Nhật đầu tiên trong tháng Mười để mừng kính trọng thể lễ Mẹ Mân Côi, như một dấu chứng về lòng mến nồng nàn, sâu sắc của người tín hữu Việt Nam với chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ. Hòa chung tâm tình đó, chiều tối Chúa Nhật XXVII Thường Niên C, ngày 05/10/2025, cộng đoàn Giáo xứ An Bài đã long trọng, sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Quan thầy, Đức Maria với tước hiệu Mân Côi.

Không chỉ tất bật với những hoạt động trang trí, chuẩn bị cho cuộc rước và Thánh lễ trọng thể mừng Bổn mạng, cộng đoàn Giáo xứ còn được Cha xứ Giuse, Quản hạt Tứ Trùng, giúp lo liệu, chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo, nhờ đó, qua dịp trọng đại này, mỗi người có thể kín múc dồi dào ân sủng, và trổ sinh hoa trái thiêng liêng trong đời sống đức tin của mình. Ngay từ 15h, các đoàn hội trong Giáo xứ đã luân phiên chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, dành thời gian để lắng đọng tâm hồn, ở lại bên Đấng là Suối Nguồn Sự Sống và Tình Yêu, cảm nếm lòng thương xót và sự chữa lành của Thiên Chúa qua Bí tích Hòa Giải.

 

Lòng yêu mến của bà con giáo dân An Bài với Thánh Giuse và Đức Mẹ được thể hiện rất cụ thể và sống động, qua cuộc cung nghinh trọng thể, với sự tham gia tích cực của mọi thành phần trong Giáo xứ. Với những bài trống, bài kèn rộn ràng, tươi vui, qua những lời kinh Mân Côi cất lên đầy sốt mến, dường như, ai cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình, như một bông hoa đơn sơ, cùng nhau đan kết thành một bó hoa đầy hương sắc, dâng lên để tôn kính Mẹ.
 

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, đã khơi lên trong cộng đoàn tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ Maria, bởi qua sự chuyển cầu đắc lực của Mẹ Mân Côi Quan Thầy, Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo xứ, cũng như từng người biết bao ơn lành hồn xác. Đồng thời, Cha xứ Giuse cũng mời gọi cộng đoàn, khi mừng kính Mẹ thật long trọng, không dừng lại ở những nghi thức sôi nổi bề ngoài, nhưng biết noi gương Mẹ, tuân theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, để được Chúa chúc phúc ở đời này, và nhất là được Chúa ân thưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau.
 
 

Trong bài giảng, Cha xứ Giuse đã nêu bật sự biệt kính mà Giáo Hội dành cho Đức Maria, một cách cụ thể, qua việc mừng kính Mẹ với rất nhiều tước hiệu. Nhất là Giáo Hội đã dành cả tháng Mười này, để mời gọi cách đặc biệt con cái mình siêng năng chạy đến với Đức Mẹ, bằng việc lần chuỗi Mân Côi. Nhưng đâu là lý do cho lời mời gọi tha thiết ấy? Cha Giuse đã chỉ ra những lý do căn bản sau.

Trước hết, kinh Mân Côi mặc dù là lời kinh rất đơn sơ, ai cũng có thể thuộc nằm lòng, nhưng lại chứa đựng nội dung vô cùng phong phú, đến độ được mệnh danh là cuốn Tin Mừng rút gọn. Thật vậy, chuỗi Mân côi giúp chúng ta chiêm ngắm những mầu nhiệm quan trọng gắn liền với cuộc đời Đức Giêsu, bằng cái nhìn của Đức Mẹ. Các mầu nhiệm này được chia thành bốn phần: Vui, Sáng, Thương, Mừng, mỗi phần gồm 5 mầu nhiệm. Theo sau mỗi lời ngắm nguyện là 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. Những kinh này đều mang tính Kinh Thánh rất sâu sắc: kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt hảo mà chính Đức Giêsu đã dạy chúng ta để thân thưa với Chúa Cha; với kinh Kính Mừng, phần đầu mượn từ lời chúc khen của sứ thần Gabriel và của bà Êlisabet dành cho Đức Mẹ, phần sau diễn tả niềm xác tín của Giáo Hội về vai trò trung gian chuyển cầu cách đặc biệt của Mẹ cho các tín hữu, là các tội nhân, trong suốt hành trình lữ hành trần thế; kinh Sáng Danh kết thúc mỗi mầu nhiệm, nhằm diễn tả rằng tất cả đều quy hướng về vinh quang thường hằng, bất biến của Ba Ngôi.

 

Tiếp đến, kinh Mân Côi là vũ khí hữu hiệu chống lại những kẻ thù của Đức tin. Nhờ kinh Mân Côi, bè rối Albigeois, thế kỷ XII, XIII đã bị đánh bại. Ngoài ra, mỗi khi trong Giáo Hội nổi lên những mối nguy hại cho Đức tin, Đức Mẹ đều hiện ra khuyên nhủ nhân loại hãy siêng năng lần hạt Mân côi, thì mối nguy hại đó sẽ biến mất, như thông điệp Fatima đã nêu rõ. Bởi đó, chuỗi Mân Côi kiến tạo sự hiệp nhất trong đức tin, loại bỏ mọi nguyên nhân gây bất hòa, chia rẽ.
 

Phần Phụng vụ Thánh Thể, được khởi đầu với việc đoàn đại diện và cộng đoàn tiến lên trước cung thánh để dâng lễ vật, biểu trưng cho những hy sinh công khó đơn sơ của mỗi người trong Giáo xứ, ước mong được kết hiệp cùng Hy lễ của Đức Giêsu dâng trên Bàn thờ, để trở nên của lễ đẹp lòng Chúa Cha.
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm chánh, thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, đã bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Mân Côi quan thầy, đồng thời, ông cũng nói lên lòng biết ơn của Giáo xứ với sự đồng hành, hướng dẫn tận tụy của Cha xứ, Cha phó. Ông cũng cảm ơn những hy sinh cộng tác của các ban ngành đoàn thể và tất cả cộng đoàn, đã nỗ lực cùng nhau tổ chức ngày mừng Quan thầy thật chu đáo và tốt đẹp. Những tâm tình nồng thắm đó, được gói ghém trong bó hoa tươi thắm, mà vị đại diện dâng lên quý Cha.
 

Tác giả: TT Giáo xứ An Bài

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây