Linh mục đoàn giáo phận Bùi Chu tĩnh tâm tháng 10
Thứ năm - 02/10/2025 23:55
41
Theo thông lệ, cứ vào chiều thứ Tư và sáng thứ Năm đầu tháng lẻ, linh mục đoàn giáo phận Bùi Chu lại quây quần về Toà Giám mục để tĩnh tâm tháng. Lần này hơi đặc biệt vì tháng 09 vừa qua toàn thể linh mục đoàn giáo tỉnh Hà Nội tham dự thường huấn tại giáo phận Thanh Hoá nên linh mục đoàn giáo phận không tĩnh tâm tháng. Vì thế, lần này linh mục đoàn giáo phận tĩnh tâm tháng chung thay vì tại Toà Giám mục, các cha lại tĩnh tâm tại giáo xứ Phú An, nơi được chỉ định hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá. Do đó, linh mục đoàn giáo phận về đó không những để tĩnh tâm mà còn để lãnh nhận ơn toàn xá.
Chương trình tĩnh tâm không giống với các tháng tĩnh tâm trước ở Toà Giám mục. Lần tĩnh tâm này bắt đầu lúc 08g30 với việc đọc giờ kinh sách chung. Kế đó là nghe giảng tĩnh tâm và thinh lặng cầu nguyện cho tới 09g30. Sau đó, Đức cha giáo phận huấn đức và anh em cùng nhau đọc kinh trưa trước khi bước vào thánh lễ lúc 10g15.
Đức cha chủ tế, một cha trẻ được phân công giảng lễ, toàn thể quý cha đồng tế, quý thầy phó tế và khá đông anh chị em giáo dân giáo xứ Phú An sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng các cha tạ ơn Chúa vì thiên chức linh mục cao cả và cầu nguyện đặc biệt cho các cha được luôn trung thành với sứ mạng mục tử Chúa trao phó và nhiệt thành nên thánh hầu có thể thánh hoá đoàn chiên Chúa trao phó.



Buổi tĩnh tâm để lại nhiêu ấn tượng tốt. Ấn tượng về bài giảng tĩnh tâm của cha xứ Lục Phương Vinhsơn Lưu Văn Linh nói về mẫu gương của Mẹ Maria nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, về lời đề khẩn cầu đơn thành đầy tin tưởng dâng lên Chúa Giêsu “họ hết rượu rồi”, và về lời mời gọi của Mẹ hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu “Người bảo sao các anh cứ làm vậy”, về sự xác tín rằng chỉ khi nào có Chúa Giêsu can thiệp mọi sự mới trở nên hoàn hảo: rượu Chúa Giêsu hoá ra từ nước ngon hơn rượu mà gia chủ đã chuẩn bị từ trước cho tiệc cưới. Từ đó, cha đặt ba câu hỏi để các cha cùng suy nghĩ: tôi có nhạy bén trước nhu cầu của đoàn chiên Chúa trao phó cho tôi? Tôi có nói với Chúa Giêsu về những thiếu thốn hay khốn khó của đoàn chiên? Tôi có sẵn sàng nghe lời chỉ dạy của Mẹ “Ngài bảo sao anh em hãy cứ làm theo” không? Và cuối cùng, tôi có thấy sự bất toàn giới hạn, trống rỗng, thiếu khả năng của mình, để xin Chúa can thiệp kịp thời để mọi sự nên mỹ mãn không?

Một ấn tượng khác để lại nơi các cha trong buổi tĩnh tâm là tâm tình sốt mến của quý cha và quý thầy phó tế. Vì nhiệt thành với đời sống thiêng liêng, sự ý thức sâu xa rằng không có ơn Chúa, các mục thật khó lòng chu toàn xuất sắc sứ mạng mục tử Chúa trao phó, nên quý cha và quý thầy phó tế hiện diện đầy đủ trong buổi tĩnh tâm, tận dụng tối đa thời gian ở với Chúa hay ở bên nhau, cùng nhau lắng nghe bài giảng, cùng nhau sốt sắng hiệp dâng thánh lễ, dành cho nhau tình thương yêu đậm đà qua những nụ cười, lời hỏi han, nhất là cầu nguyện cho nhau trong các giờ thinh lặng cũng như trong thánh lễ…

Cuối cùng, ít ai không ấn tượng vì tấm lòng mến khách, mến người nhà Chúa của giáo xứ Phú An, Đền thánh thánh Phaolo tông đồi trở lại. Giáo xứ đã không ngại vất vả mở cửa, mở lòng đón các cha, các thầy phó tế về tĩnh tâm; nhiệt thành lo liệu những thứ cần thiết cho trên 300 con người tĩnh tâm; lo liệu bữa ăn trưa cho các ngài; nhưng còn hơn thế nữa, giáo xứ còn dành tặng cho các cha món quà giá trị. Tuy nhiên, Đức cha giáo phận đã đề nghị chuyển món quà đó cho những người phải gánh chịu thiệt hại do bão lũ và lốc quét. Quý cha thật vui mừng và giáo xứ hân hoan dành trọn vẹn món quà ấy cho họ. Số tiền được dành tặng cho những người chịu bão lũ thiên tai, lốc xoáy là 300.000.000 đồng. Thật là một nghĩa cử cao đẹp, đầy tình thương Chúa và con người!
Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha, quý thầy phó tế đều ở lại dùng bữa cơm thân tình với nhau tại hội trường của giáo xứ. Mọi sự khép lại trong bình an và hạnh phúc trong sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh - Ảnh: Ngọc Tiên