Thứ Sáu Tuần 28
Ep 1,11-14; Lc 12, 1-7

Đoạn Tin mừng hôm nay đề cập đến sự quan phòng của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta kính sợ Người:“Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi”(Lc 12,6-7). Tại sao vậy? Thưa, chúng ta phải tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa bời vì tất cả các thực thể xung quanh ta đều được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc như Tv 84,4 chân nhận:“Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa!”. Hiểu được điều này nên Vịnh gia đã thân thưa với Thiên Chúa:“Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi đến dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm”(Tv 22,1-4). Thành ra, chúng ta cũng phải mạnh dạn thưa lên:“Muôn lạy Chúa càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng”(Tv 84,2-3). Thân thưa như thế để mỗi người thực sự cảm nghiệm “lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài triền miên”(Tv 22,6).
Thật vậy, thường khi tin tưởng vào một người hay một điều gì đó, chúng ta đã manh nha đặt vào đó một thái độ hợp tình, hợp lý và hy vọng điều ấy sẽ thành hiện thực. Chẳng hạn: học sinh tin thầy giáo truyền đạt cho mình những kiến thức đúng; bệnh nhân tin tưởng vào sự cao tay của lương y, bác sĩ… Ấy vậy, là con cái và là người nhà của Thiên Chúa, nhiều khi chúng ta lại không tin vào uy quyền tối cao của Người. Hầu như ai cũng than thân, trách phận, không những thất vọng mà thậm chí còn tuyệt vọng, buông xuôi, đánh mất tất cả.
Bởi vậy Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người phó thác cuộc đời cho Chúa, thành tâm, tin tưởng, không toan tính, luôn sẵn sàng đón nhận những biến cố xảy ra trong cuộc đời. Bằng không, chắc chắn chúng ta sẽ đổ lỗi cho người này, người kia, hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ, thậm chí tự trách chính mình.
Thế nên, mỗi lần đến với Chúa trong cầu nguyện, nhất là khi tham dự thánh lễ, chúng ta hãy dành trọn vẹn con người, cả tâm hồn lẫn thể xác trước Thánh nhan. Hoàn toàn trao phó cuộc đời cho Thiên Chúa, để Người vạch đường chỉ lối, để Ngài dẫn dắt chúng ta trong suốt hành trình tiến về quê hương đích thực trên trời.
Là người, hầu như ai cũng luôn bận tâm, lo lắng lấy gì để ăn, lấy chi để mặc, lấy tiền đâu để mua thuốc khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật mà quên rằng mọi sự đều ở trong Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã dạy các môn đệ hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống vì “ngày nào có cái khổ của ngày ấy”(Mt 6,34). Hãy tin tưởng phó thác hoàn toàn cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa:“Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Lc 12,6-7).
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra tình yêu và sự quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa, để chúng con dám trao phó hoàn toàn cuộc đời mình trong bàn tay từ ái của Người.
Tác giả: Lam Ngã