THỨ TƯ TUẦN 29 TN NĂM CHẴN

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, thành tâm sám hối và kêu xin, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Étte: Lời cầu nguyện của hoàng hậu Étte. Trong những áng văn của thời hậu lưu đày, ta thấy người lành thánh khi cầu nguyện bao giờ cũng có một nhận thức sắc bén về tội lỗi của dân và mình phải liên đới… Lạy Vua các thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm, và dạy con biết nói lời êm tai. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dịp may để hối cải, và đừng khóa miệng những người ngợi khen Chúa.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, đem hết lòng tin cậy mến mà khẩn cầu, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Âutinh: Bạn sẽ không tìm thấy gì mà không có trong kinh Lạy Cha… Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài. Vì Chúa chẳng khinh thường lời dân bị bóc lột nguyện xin. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Mầu nhiệm Đức Kitô nay đã được mặc khải; các dân ngoại được cùng thừa kế điều Thiên Chúa hứa. Đáp Ca, Is 12: Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng trong buổi cơ hàn. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che chở. Lạy Vua các thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho chúng con lòng dũng cảm, và dạy chúng con biết nói lời êm tai. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dịp may để hối cải, và đừng khóa miệng những người ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài. Vì Chúa chẳng khinh thường lời dân bị bóc lột nguyện xin. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. Mầu nhiệm Đức Kitô nay đã được mặc khải; các dân ngoại được cùng thừa kế điều Thiên Chúa hứa. Chúng ta sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ, vậy, chúng ta hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút chúng ta không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa. Để chúng ta được ở trong dân này và có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa cũng như sống mãi với Người, chúng ta phải có lòng tin cậy mến, biết ước ao và cầu xin cùng Thiên Chúa, là Cha chúng ta, những gì mà Đức Giêsu đã dạy trong Kinh Lạy Cha. Chúng ta biết phải có thái độ nào khi cầu xin, và biết phải cầu xin điều gì đẹp ý Chúa. Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, chúng ta là Kitô hữu, là con cái Chúa, vì thế, ta phải tha thiết cầu xin ơn cứu độ của Chúa cho mình, cho người thân, cho kẻ xa lạ và cho cả kẻ thù nữa, để tất cả đều được hưởng gia nghiệp Chúa. Ước gì chúng ta biết trung tín và quảng đại, để nhiệt thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB