Trong niềm vui hân hoan Tạ ơn Chúa, tri ân Đức Mẹ Mân Côi, cộng đoàn di dân giáo xứ Đền Thánh Chúa Kitô vua Đại Đồng tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi vào chiều thứ Sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2026 tại nhà thờ giáo xứ Phùng Khoang, tổng giáo phận Hà Nội.

Để có được cuộc rước và Thánh lễ long trọng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi cho xứng hợp với lời mời gọi của Giáo Hội trong tháng Mười - tháng kính Đức Mẹ, cũng là nối tiếp truyền thống đạo đức của con dân Bùi Chu và của giáo xứ Đại Đồng kể từ ngày thành lập họ năm 1840. Những người con dân xa quê hương Đại Đồng đã mời quý cha, quý thầy, quý dì, quý chức, quý hội đoàn, từ giáo xứ mẹ Đại Đồng về giáo xứ Phùng khoang để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, mừng kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng.


Trước thánh lễ, vào lúc 18 giờ 40 cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi trong khuôn viên thánh đường giáo xứ Phùng Khoang. Tiếp đến, cộng đoàn bước vào Thánh lễ đồng tế trọng thể do cha quản hạt chánh xứ Đại Đồng Giuse Nguyễn Văn Chuyển chủ sự. Cùng đồng tế có cha Đaminh Nguyễn Đức Huynh đặc trách di dân Bùi Chu, cha chánh xứ Phùng Khoang, quý cha quê hương Đại Đồng. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy phó tế, quý thầy quý gì, quý chức, quý khách, quý cộng đoàn giáo xứ Phùng Khoang và Đại Đồng.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ sự nói lên niềm vui gặp gỡ, ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi đầu tháng 10 tại giáo xứ Phùng Khoang là truyền thống tốt đẹp của con cái xa quê cũng như cộng đoàn giáo xứ Đại Đồng, cũng là dịp Tạ ơn Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ trong suốt năm qua với biết bao thành công tốt đẹp, hiệp nhất, yêu thương. Ngài cũng kêu mời mọi người hiệp ý cầu nguyện cho những người con di dân Đại Đồng Bùi Chu luôn được sự yêu thương, che chở của Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Đồng thời cầu nguyện cho các linh hồn tiền nhân ân thân nhân.

Phần chia sẻ lời Chúa, cha Đa Minh Nguyễn Đức Huynh đặc trách di dân Bùi Chu dựa theo các bài đọc ngày Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi đã nói lên tầm quan trọng của lời kinh mân côi “ kinh mân côi đưa tôi về trời”. Lời kinh mân côi có vai trò đặc biệt bởi Đức Mẹ là người trổi vượt trên mọi người. Mẹ đã cộng tác đắc lực vào công cuộc cứu chuộc loài người của Con mẹ. Từ lúc nói lời “ Xin vâng”, Mẹ hiện diện trong mọi hoạt động, biến cố cuộc đời của Chúa Giêsu và Giáo Hội của Chúa và được diễn tả qua 20 ngắm lần hạt mân côi: năm sự Vui, năm sự Sáng, năm sự Thương và năm sự Mừng. Qua những biến cố của Giáo Hội kinh mân côi đã được các đức Giáo hoàng, các Giáo phụ cổ võ theo lời chỉ dẫn của Đức Maria, hãy siêng năng lần hạt mân côi, nhờ vậy Giáo Hội vượt qua bao sóng gió. Vì vậy,Cha kêu mời mọi người, mọi nhà siêng năng lần hạt mân côi vì các ơn ích thiêng liêng kinh mân côi đem lại là mối dây, là đường dẫn nối đưa ta tới Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn di dân dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân quý cha, quý thầy, quý dì, quý chức, quý khách, quý cộng đoàn, đồng thời dâng lên quý cha những lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng tri ân.
Tiếp đến, cha quản hạt chính xứ Đại Đồng cũng nói lời tri ân đến cha xứ Phùng Khoang và trao gửi những người con cho cha để cha đồng hành và hướng dẫn trong đời sống. Đức tin, cha cũng cảm ơn và khích lệ cộng đoàn di dân Đại Đồng đã luôn nhiệt thành cộng tác với giáo xứ trong mọi công việc, giữ vững tinh thần hiệp nhất giữa những người con xa quê và giáo xứ.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ tình thân trong bữa cơm mừng lễ bổn mạng của những người con di dân Đại Đồng trong khuôn viên giáo xứ Phùng Khoang.


Xin Chúa thương nâng đỡ, ban ơn để những người con di dân Đại Đồng luôn có được một Đức tin vững vàng, hiệp nhất, yêu thương qua lời bầu cử của Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng.
Tác giả: Truyền thông xứ Đại Đồng