Hưng Nghĩa: Nuôi dưỡng lòng yêu mến Thánh giá

Thứ bảy - 03/10/2026 04:10  140

Tháng 9 hằng năm là thời gian mà Giáo hội dành đặc biệt để kính Thánh giá Chúa Giêsu. Đây là cơ hội giúp mỗi tín hữu dừng lại chiêm ngắm mầu nhiệm Thập giá, một mầu nhiệm mà bao người vấp phải, nhưng cũng là nơi Chúa bày tỏ trí khôn khoan vô lượng cách kỳ diệu lạ lùng[1], từ đó củng cố xác tín rằng: chính Đức Kitô đã dùng Thánh giá làm dấu chỉ đem lại nguồn ơn cứu độ, để cứu con người khỏi chết đời đời.

Chính vì thế, người tín hữu có cơ sở vững chắc để tin tưởng vào Thánh giá, tự hào về Thánh giá, và hy vọng nơi Thánh giá. Với giáo xứ Hưng Nghĩa (xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình), thuộc giáo hạt Quần Phương, cộng đoàn đức tin nơi đây đang duy trì và nuôi dưỡng lòng yêu mến Thánh giá Chúa Kitô cách đặc biệt. Đó cũng là cách thế mà mỗi con dân Hưng Nghĩa khao khát đáp lại lời mời gọi của Giáo hội: “Đây là cây Thánh giá, nơi đã treo Đấng Cứu Độ trần gian. Ta hãy đến bái thờ”[2].

06

Trước hết và có lẽ cũng là quan trọng nhất, bà con tín hữu Hưng Nghĩa khá siêng năng và sốt sắng tham dự các Thánh lễ. Mà Thánh lễ là sự hiện tại hoá Hy tế Thập giá của Đức Kitô. Chính qua hy tế Thánh Thể mà hy tế Thập giá được trường tồn[3]. Như thế có thể nói, yêu mến Thánh lễ cũng là yêu mến Thập giá Đức Kitô. Tất nhiên, ở hầu hết các cộng đoàn, sự thưa thớt người trẻ nơi các cử hành Phụng vụ và Thánh lễ (nhất là các Thánh lễ ngày thường) là một thực trạng khiến những nhà hữu trách và những ai thao thức cho đức tin của các thế hệ tương lai, phải băn khoăn, lo lắng.

Nhà thờ giáo xứ Hưng Nghĩa được Bề trên Giáo phận nâng lên hàng Đền thánh dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu từ cuối năm 2010. Vào lúc 15 giờ chiều thứ Sáu hàng tuần, giáo xứ cử hành Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nói cách khác, đây cũng là cơ hội để con dân Hưng Nghĩa và quý khách hành hương suy ngắm Thánh giá Chúa Giêsu, chiêm ngắm Tình Yêu cứu độ của Thiên Chúa.

02

Thứ đến, hầu hết các giáo khu và giáo họ trong giáo xứ Hưng Nghĩa đều có dong Thánh giá và xây dựng đài Thánh giá ở trung tâm của dong. Đặc biệt, có Hội Thánh giá đã tồn tại hơn 100 năm. Hằng năm, các dong đều tổ chức Thánh lễ kính Thánh giá rất trọng thể. Mỗi lần có người qua đời, đoàn đưa tang đều dừng lại nơi đài Thánh giá, để mọi người cùng suy ngắm chặng đàng Thánh giá, nơi thứ 12: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá. Đó là một truyền thống đạo đức rất tốt đẹp và giàu ý nghĩa: “Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ”.

01
03

Sau nữa, lòng yêu mến Thánh giá nơi thế hệ trẻ Hưng Nghĩa được các vị mục tử và những người hữu trách thường xuyên quan tâm nhắc nhớ. Trước Thánh lễ dành cho thiếu nhi vào tối thứ Năm hàng tuần trong tháng 9, Ban Giáo lý đã tổ chức cho các em đi đàng Thánh giá, để suy ngắm mầu nhiệm Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Việc đi Đàng Thánh giá (Via Crucis) là một truyền thống đạo đức bình dân, giúp mỗi người cảm nhận và họa lại những bước chân cuối cùng của Chúa Giêsu trên Con đường Khổ nạn (Via Dolorosa).

04
05

Tuy nhiên, lòng yêu mến Thánh giá không phải là thứ tình cảm hời hợt, tức thời. Các việc đạo đức nhằm suy tôn Thánh giá càng không mang tính “mùa vụ”. Tháng 9 là thời gian mà Giáo hội dành riêng để suy tôn Thánh giá nhưng lòng yêu mến Thánh giá cần phải kéo dài suốt cuộc đời mỗi Kitô hữu. Vì thế, những thực hành đạo đức liên quan đến việc tôn thờ Thánh giá không thể dừng lại ở một số ngày hay một tháng, nhưng cần được thực hiện trong suốt năm Phụng vụ. Yêu mến Thập giá cũng đòi hỏi một sự biến đổi theo gương mẫu của Đấng đã chịu treo trên Thánh giá.

Quan trọng hơn, lòng yêu mến Thánh giá sâu xa không chỉ được đong đếm bởi những việc đạo đức bên ngoài như vậy, nhưng cần được thấm sâu vào lối sống, nhất là qua việc thực thi lời Đức Giêsu dạy: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23). Vui vẻ đón nhận và tự nguyện vác thập giá đi theo Chúa là cách thế để mỗi người tín hữu thể hiện lòng yêu mến Thánh giá Chúa Kitô. Sứ mạng của người Kitô hữu không khởi đi từ vinh quang, nhưng từ những hy sinh từ bỏ; không lớn lên trong dễ dãi, nhưng được tôi luyện qua những thử thách hằng ngày và bổn phận âm thầm.

Ước mong với truyền thống yêu mến Thánh giá, mỗi Kitô hữu, cách riêng là mỗi con dân Hưng Nghĩa, luôn ý thức canh tân đời sống mỗi ngày và diễn tả lòng yêu mến Thánh giá cụ thể qua cách sống, để có thể mạnh dạn tuyên xưng như thánh Phaolô Tông đồ: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Gl 6,14). Và “phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa nên tôi luôn say mê Thập giá Chúa Kitô”[4].

 Lạy Chúa, “xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn”[5].

  1. ^x. Lời nguyện kết thúc giờ Kinh Chiều thứ Sáu tuần II (hoặc tuần IV) chu kỳ Thường Niên.
  2. ^x. Nghi thức Suy tôn Thánh giá chiều thứ Sáu Tuần Thánh.
  3. ^x. Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 47; x. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1323.
  4. ^x. Bài hát Niềm vinh dự (St. Nhạc sĩ Văn Chi).
  5. ^Lời tổng nguyện lễ Suy tôn Thánh giá (14/9).

Tác giả: TT Xứ đoàn Tôma Thiện

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây