Sáng Chúa nhật XXVIII Thường Niên năm A, ngày 11 tháng 10 năm 2026, trong niềm vui thánh thiện của tháng Mân Côi, cộng đoàn Đồng hương Hưng Nghĩa tại Hà Nội đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Quan thầy của cộng đoàn, tại Giáo xứ Phùng Khoang, Tổng Giáo phận Hà Nội.

Hiện diện và hiệp thông trong Thánh lễ có cha chánh xứ Hưng Nghĩa Giuse Nguyễn Trọng Tính, cha đặc trách di dân Giáo phận Bùi Chu Đaminh Nguyễn Đức Huynh, cha phó Giáo xứ Hưng Nghĩa Vinhsơn Trần Văn Huy, cha phó giáo xứ Phùng Khoang Giuse Nguyễn Văn Hoàng, quý thầy, quý dì, quý chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ Hưng Nghĩa và Phùng Khoang, đại diện Ban Mục vụ Di dân Giáo phận Bùi Chu và Hội đồng hương Hưng Nghĩa tại Sài Gòn, Quảng Ninh, cùng đông đảo quý ông bà, anh chị em đồng hương Hưng Nghĩa đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Ngoài ra, Thánh lễ có sự phục vụ của Ca đoàn Sinh viên, Hội Bát âm và Ban Truyền thông giáo xứ Hưng Nghĩa.




Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi và quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và xin Mẹ Mân Côi luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ mỗi thành viên trên hành trình đức tin cũng như trong cuộc sống thường ngày nơi đất khách quê người. Thánh lễ cũng là dịp để những người con xa quê cùng hiệp thông cầu nguyện cho các gia đình, cho quê hương Hưng Nghĩa và cho cộng đoàn ngày càng thêm vững mạnh trong đời sống đức tin, đức ái và tình huynh đệ.


Không chỉ là ngày hội của đức tin, dịp mừng Quan thầy hằng năm còn là cơ hội quý báu để những người con Hưng Nghĩa gặp gỡ, thăm hỏi, sẻ chia và thắt chặt tình nghĩa đồng hương. Dù mỗi người có một công việc, một hoàn cảnh và một hành trình riêng nơi Thủ đô, tất cả vẫn cùng hướng về quê hương, cùng chung một mái nhà đức tin và cùng tìm thấy sự ấm áp trong tình gia đình Hưng Nghĩa.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự bữa tiệc mừng trong bầu khí thân tình, vui tươi và đượm tình hiệp nhất. Những lời chúc mừng, những cuộc gặp gỡ và những nụ cười thân thương đã góp phần làm cho ngày lễ Quan thầy thêm ý nghĩa, trở thành dịp nối kết các thế hệ đồng hương, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày càng phát triển. Và cũng thật ý nghĩa, trong dịp này, đại diện Hội Đồng hương Hưng Nghĩa cũng trao phần quà khuyến học cho 39 tân sinh viên là con em giáo xứ Hưng Nghĩa.

Ngày mừng Quan thầy khép lại, nhưng niềm vui đức tin và tình hiệp thông vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn che chở, gìn giữ và dẫn dắt cộng đoàn Đồng hương Hưng Nghĩa tại Hà Nội; xin Mẹ giúp mỗi người biết sống yêu thương, đoàn kết, quảng đại và luôn hướng lòng về Thiên Chúa, về gia đình và quê hương thân yêu.

Ước mong cộng đoàn Đồng hương Hưng Nghĩa tại Hà Nội luôn bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Mân Côi, để cộng đoàn luôn “Sống hiệp nhất trong đức tin – Gắn kết trong tình đồng hương – Lan tỏa tình yêu Mẹ Mân Côi”.
Tác giả: TT Giáo xứ Hưng Nghĩa